Bới lông tìm vết nè : con bị thương là con cái trong bài vết sai chút xíu.
Ps: chó nhà người ta cũng đc giáo dục tốt thật. Chứ "chó" bên mình chán thật
Loài chó có tình cảm và sự trung thành rất đáng nể. Thử tưởng tượng 2 ngày trời tuyết lạnh lẽo như thế mà 2 con chó có thể chăm sóc cho nhau và sống sót thì mới thấy được là tụi nó may mắn và thương yêu nhau như thế nào.
nhà có nuôi 1 bé Alaska và 1 bé Rottweiler, giống Alaska phải nói là rất hiền và thân thiện, bất cứ ai củng có thể tiếp cận đặt biệt là trẻ em, còn bé Rottweiler thì thôi rồi luôn dữ miễn bàn, ai nói Pitbull dữ hơn thì cần xem lại nhưng dc cái là cực kỳ trung thành và sẳn sàng chết đễ bảo vệ chủ
Mình không ăn thịt chó, nhưng có ai chửi mình là chó thì mình cũng không lấy làm buồn. Vì loài chó có nhiều đặc điểm mà con người có cố gắng cũng không học được. Và rất rất nhiều người còn cư xử còn thua cả loài chó. Ngày xưa còn nhỏ nhà mình cũng thường nuôi chó nên mình rất mến chúng, chúng hiểu được những gì mình nói đó. Ai ăn thịt chó thì làm cách nào cho nó chết nhanh và ít đau đớn thì tốt đừng hành hạ nó. Thử hỏi người ta cắt cổ bạn cho bạn chết từ từ thì cảm giác bạn như thế nào, có đau không, có khó chịu không? Ở quê mình có người nuôi chó xong rồi đè nó ra cắt cổ, nó nhìn với ánh mắt van lơn. Khi tưởng nó chết ổng bỏ ra thì nó chạy một hồi rồi quay lại quẩy đuôi với ổng. Nó tưởng nó có lỗi lầm gì và mong ổng tha thứ cho nó. Từ đó ông không ăn chó .