Giả thuyết rất hay . Từ nay mình rút ra 3 bài học
1 : hãy nhìn vào tương lai khi 1 thứ quan trọng đối với mình biến mất. Lúc đó phải làm sao ? Chúng ta cần chuẩn bị những gì
2 : bớt phụ thuộc 1 gì đó qua nhiều vì có 1 ngày đó biết đâu nó sẽ rời xa
3 : hình như có quá nhiều người thích ném gạch và lạc đề vô cùng .
còn lâu lắm tầm vài tỷ năm nữa
với sự khai thác như hiện nay thì có lẽ vài ngàn năm nữa trái đất chỉ còn toàn rác:p
hy vọng lúc mặt trời phình to thì đó trái đất vẫn còn loài người😁
Nói cho biết thoi chứ tuổi người chỉ là hạt bụi so với tuổi mặt trời 😁. Cái chúng ta nên lo là con cháu chúng ta vài chục năm, trăm năm nữa có không khí như hiện tại để thở hay ko :D