Chúng ta từng nghe nói nhiều về biến đổi khí hậu toàn cầu nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên điều đó được truyền đạt bởi một con gorilla. Trong đoạn video dưới đây, chúng ta sẽ thấy một con gorilla mang tên Koko sử dụng thủ ngữ để "nói" về tình hình Trái Đất, về vai trò và trách nhiệm của con người trong đó. Mặc dù có thể nó đã được tác động vào trong quá trình quay phim nhưng đây vẫn là một cách tuyên truyền khá độc đáo nhằm nâng cao ý thức của con người.
Đây là đoạn video được thực hiện trong chiến dịch khởi xướng bởi tổ chức môi trường Pháp Noe Conservation nhằm tăng cường nhận thức của con người về biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, con gorilla Koko sẽ là nhân vật chính, sử dụng thủ ngữ để truyền đạt thông điệp tới con người, đánh thức tinh thần trách nhiệm bảo vệ hành tinh xanh này. Thú vị hơn, có cảnh Koko còn gọi con người là "ngu ngốc" bởi đã phớt lờ trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khi "Koko thì yêu Trái Đất, Koko yêu con người. Koko xin lỗi đã nói điều đó."
Sinh ra vào năm 1971 tại vườn thú San Francisco, con gorilla cái mang tên Koko này bắt đầu được cho học thủ ngữ của người Mỹ khi nó tròn 1 tuổi và theo người huấn luyện, Koko có thể học được những từ vựng mới với tốc độ tương đương một đứa trẻ. Sau 45 sống trên đời, người ta cho rằng Koko được cho là có khả năng nhận thức về thế giới xung quanh, biết được hơn 1.110 thủ ngữ khác nhau mặc dù đối với nhiều "từ ngữ" chứa các động tác phức tạp thì Koko không thể hiện linh hoạt và chính xác bằng con người.
Đây là đoạn video được thực hiện trong chiến dịch khởi xướng bởi tổ chức môi trường Pháp Noe Conservation nhằm tăng cường nhận thức của con người về biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, con gorilla Koko sẽ là nhân vật chính, sử dụng thủ ngữ để truyền đạt thông điệp tới con người, đánh thức tinh thần trách nhiệm bảo vệ hành tinh xanh này. Thú vị hơn, có cảnh Koko còn gọi con người là "ngu ngốc" bởi đã phớt lờ trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khi "Koko thì yêu Trái Đất, Koko yêu con người. Koko xin lỗi đã nói điều đó."
Sinh ra vào năm 1971 tại vườn thú San Francisco, con gorilla cái mang tên Koko này bắt đầu được cho học thủ ngữ của người Mỹ khi nó tròn 1 tuổi và theo người huấn luyện, Koko có thể học được những từ vựng mới với tốc độ tương đương một đứa trẻ. Sau 45 sống trên đời, người ta cho rằng Koko được cho là có khả năng nhận thức về thế giới xung quanh, biết được hơn 1.110 thủ ngữ khác nhau mặc dù đối với nhiều "từ ngữ" chứa các động tác phức tạp thì Koko không thể hiện linh hoạt và chính xác bằng con người.