Bạn có biết đến giải đua Dakar Rally vô cùng khắc nghiệt với rất nhiều tay đua tử nạn? Nếu bạn đã biết đến giải đua này thì chắc chắn không thể không biết Hiroshi Masuoka, người đã dành cả cuộc đời để đua cho hãng Mitsubishi, và chính ông là người đã khiến dòng xe Mitsubishi Pajero trở thành huyền thoại. Tổng cộng ông đã tham gia đua giải đua này 21 năm từ lúc còn trẻ cho đến khi đã đứng tuổi, và hai lần liên tiếp ông lên đỉnh vinh quang vào năm 2002 và 2003, lúc đó ông đã 42 tuổi.
Cuộc đời và sự nghiệp của ông Hiroshi Masuoka có thể nói là một trong những huyền thoại trong làng đua xe Rally. Trong lịch sử cuộc đua Dakar Rally thì chỉ có 4 tay đua đạt giải nhất liên tục hai năm liền, và ông là một trong số đó. Ngoài ra ông là một trong năm tay đua có số lần nhất chặng nhiều nhất giải đua này. Và cảm giác được ngồi trong xe một huyền thoại thì có lẽ là chẳng thể nào quên được. Ông ấy có thể đạp hết ga và lao lên dốc, ông ấy có thể khiến chiếc xe vẫn tiếp tục chạy dù tới nơi nhìn vào 4 cái vỏ xe đã dính đầy bùn đất và không còn chút độ bám nào. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào thì chắc bạn sẽ cảm thấy sợ vì một khối sắt thép hàng tấn lao vun vút và có lúc gần như trượt hoàn toàn trên đường, thế nhưng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ông. Có lẽ chẳng có ai hiểu xe Mitsubishi bằng Masuoka, cả cuộc đời ông đã dành cho hãng xe này, hiện tại thì ông đang là đại sứ cho thương hiệu này, và đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam để giới thiệu xe cho Mitsubishi.
Cuộc đời và sự nghiệp của ông Hiroshi Masuoka có thể nói là một trong những huyền thoại trong làng đua xe Rally. Trong lịch sử cuộc đua Dakar Rally thì chỉ có 4 tay đua đạt giải nhất liên tục hai năm liền, và ông là một trong số đó. Ngoài ra ông là một trong năm tay đua có số lần nhất chặng nhiều nhất giải đua này. Và cảm giác được ngồi trong xe một huyền thoại thì có lẽ là chẳng thể nào quên được. Ông ấy có thể đạp hết ga và lao lên dốc, ông ấy có thể khiến chiếc xe vẫn tiếp tục chạy dù tới nơi nhìn vào 4 cái vỏ xe đã dính đầy bùn đất và không còn chút độ bám nào. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào thì chắc bạn sẽ cảm thấy sợ vì một khối sắt thép hàng tấn lao vun vút và có lúc gần như trượt hoàn toàn trên đường, thế nhưng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ông. Có lẽ chẳng có ai hiểu xe Mitsubishi bằng Masuoka, cả cuộc đời ông đã dành cho hãng xe này, hiện tại thì ông đang là đại sứ cho thương hiệu này, và đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam để giới thiệu xe cho Mitsubishi.