Ý thức dân trí cao từ nhỏ rồi..
Còn ở đây ý thức dân trí quá cao luôn, nên ko cần phải dọn dẹp 😆)
Các bác ko tin cứ ra đường, rác vẫn rơi từ trên xe xuống, khạc nhổ vẫn văng tung tóe, tàn thuốc vẫn bay trong gió...
Nên thôi sống chung với lũ vậy ! (Mình ko muốn năm trong thành phần bất mãn, dẫn đến phản động.. lại bị trùm đầu ? Hay làm anh hùng nhưng ko đúng lúc bị tâm thần đâm chết !)
Cái cơ chế nó là vậy... con sải ở chùa thì quét lá đa.
Mình xem nhiều clip của thanh niên này, thấy hắn chuyên làm các video PR, không phủ nhận nỗ lực của dân Hương Cảng nhưng anh em xem vài clip của hắn chắc cũng sẽ suy nghĩ như mình.
HongKong nó còn bé hơn cái thành phố Hà Nội, tiền họ nhiều, cơ sở vật chất tốt, nên việc khắc phục hậu quả nhanh cũng là điều dễ hiểu. Các bạn ko nên so sánh với VN, diện tích rộng hơn, cơ sở vật chất cũng ko được bằng nước bạn nên việc khắc phục hậu quả sau bão lũ sẽ vất vả và tốn thời gian hơn nhiều
Cũng nên xem và học tập cách làm của nước bạn. Nước ta gặp nhiều bão nhưng công tác khắc phục cũng rất nhanh, tuy nhiên bão vào nước ta là càn quét một diện tích quá rộng nen cũng cần thời gian để khắc phục có lâu hơn. Nhưng tôi thấy rằng khi có thiên tai thì chính quyền và người dân VN đều rất nỗ lực khắc phục!
Đã đi qua đài, hongkong lẫn trung quốc. Nói thẳng ra nhất là dân HK nó ghét tụi đại lục ra mặt. Vừa bảo nó là đi HK xong sẽ ghé sang Thẳm quyến, quảng châu chơi. Thì dân HK họ bảo nếu đi thì nên đi Quảng châu thôi, với dè chừng con cái ( do mình có con nhỏ ), lẫm móc túi. Ai dè đúng bỏ mịa ra, qua Quảng châu cội nguồn của dân HongKong thì khí hậu lẫn thành phố sạch đẹp biết bao nhiêu.... Qua thẳm quyến thì thôi nó è rác còn hơn cả cái đất Sài Gòn mình. Nhà cao tầng thì nhóc nhóc mà tầm 5h là tĩnh mạch đến đáng sợ. Hóa ra mới biết cái thẳm quyến đó là của cha Đặng Tiểu Bình đề xuất xây, thuộc dạng bên Bắc Trung Hoa. Rồi năm rồi mới ghé Đài Loan chơi do mình nói được cả tiếng Quảng lẫn tiếng Phổ nói hỏi mình nước nào. Mình nói "quò sứa dué nãn rễnh". Nói mới cười cười mua hàng giảm cho mình tí tiền. Thử nói dân Trung Hoa thì không biết sao nữa haiz....
Năm mình đi HK là đúng dân HK đang biểu tình tụi TQ.... Dân họ biểu tình ôn hòa và phản đối 1 nước 2 chế độ ghê gớm, dù biết HK là do bà thái hậu đập đá thiếu xiền mà cho dân Anh thuê... Nghĩ cái cảnh mà HK từ bỏ dân chủ chắc dân họ không chịu nổi mất. Với cả ĐL hiện giờ vẫn là dân Hoa Trung Quốc. Còn nền chế độ tự chủ riêng....
Cớ sao gì mà toàn là người Hoa cả, xuất thân từ TQ như HK, như Taiwan, như Sin mà tụi nó ghét chế độ TQ quá thì mọi người chắc hiểu rồi hén.
@khoa318
Ghét cũng phải về mẫu quốc thôi bác ạ, dân đen nó ghét, nhưng chính quyền nó ăn $ của Bắc Kinh, kinh tế phụ thuộc dần vào đại lục+khả năng quân sự kém
Taiwan rồi mấy chục năm cũng về lại Tàu thôi 😃 nói chung là lịch sử Trung Quốc đã rất rất nhiều lần chia ra rồi gộp lại như vậy, em thấy chả trốn được đâu, không thể nào có cái thế ba chân như tam quốc diễn nghĩa được
nói chi nhiều, đường Phan Huy Ích, Gò Vấp mỗi lần mưa mà chừng 5-10p là thôi như sông, đg Trường Sa, Hoàng Sa mới đây ngay kênh cũng ngập như biển, vl BGT, BXD
Ad nên tìm hiểu trước khi đăng bất cứ cái gì, bão cấp 10 mà so với hệ thống hạ tầng kiên cố toàn bê tông của hongkong thì như muỗi đót inox à, đã thế còn so với bão nhật bản sức gió 216km/h cuốn bay cả xe, trong khi đó nhà nhật bản thiets kế để chống động đất toàn gỗ với giấy thì nó tốc cho lên trời, sao ko so với philippine năm nào nó cũng hứng chục cơn bão cấp 12 trở lên đó
@Tiếndark
Ông đọc ở đâu mà bão cấp 10...tào lao! cần xem clip ko, tôi gửi cho mà tham khảo, nó thổi nghiêng ngả cả chung cư đó! Vấn đề là người ta làm việc thật sự và ý thức người dân được giáo dục tốt nên xử lý nhanh, gọn, sạch! Đm ở Việt Nam thì phải nặn thêm ra để kiếm hoặc ăn vạ chờ viện trợ...hiểu chưa!
@cunconbxy
bạn biết ở VN các vùng chịu hậu quả nặng từ bão là nông thôn ko, so với đô thị hong kong sao ko so với đà nẵng kìa, mấy lần bão có ăn vạ hay chờ viện trợ ko
Trước bão này 1 tuần mình đi HongKong thì ông hướng dẫn viên nói rằng tất cả các tòa nhà đều được thiết kế để chịu bão rồi nên nếu có bão cũng không lo về vấn đề an toàn nữa. Cộng thêm việc các đội cứu hộ rất chuyên nghiệp nên người dân tin tưởng lắm.