Chắc hẳn một số anh em chụp ra ảnh đẹp đã từng "được" khen và hỏi câu: "Ảnh mày đẹp thế! Chụp bằng máy gì mà được vậy?" Nghe mà tức gì đâu không đúng không 😁? Mình chụp đẹp là do máy một phần đã đành nhưng phần rất lớn cũng phụ thuộc vào tay nghề và kinh nghiệm của bản thân. Nào là bố cục, ánh sáng, màu sắc,... đều phải kết hợp thuần thục, chưa kể còn tư duy về ảnh nữa. Anh chàng Youtuber Nathan đã làm một thử thách chụp ảnh nho nhỏ với em trai anh - một người mới chơi, đổi gear khủng với gear cùi để xem kết qủa ảnh cho ra thế nào.
Mời anh em xem video và tự rút ra những đánh giá của bản thân nhé. Cá nhân mình thấy là dù với Sony a6000 cho dân không chuyên thì anh chàng Nathan vẫn chụp được những tấm ảnh khá ok. Thế mới nói là cứ tập chụp với những gì mình đang có sẵn - tập quan sát, phân tích tình huống, chú ý ánh sáng, bố cục,.. khi nào thấy ok hết rồi, sẵn sàng và có gom đủ lúa thì hãy mua gear xịn chụp cho đã, để ảnh của mình được đẹp hơn, ưng ý hơn. Chứ chả bao giờ nên vội vàng đầu tư máy móc trong khi chưa biết cách chụp sao cho đẹp.
- Bộ gear của Nathan trị giá $5,750: Sony a7III, 24mm f/1.4 GM, 85mm f/1.8, 55mm f/1.8 và Tamron 17-28mm f/2.8
- Bộ gear "cùi" của cậu em trị giá $500: Sony a6000 cùng kit
Mời anh em xem video và tự rút ra những đánh giá của bản thân nhé. Cá nhân mình thấy là dù với Sony a6000 cho dân không chuyên thì anh chàng Nathan vẫn chụp được những tấm ảnh khá ok. Thế mới nói là cứ tập chụp với những gì mình đang có sẵn - tập quan sát, phân tích tình huống, chú ý ánh sáng, bố cục,.. khi nào thấy ok hết rồi, sẵn sàng và có gom đủ lúa thì hãy mua gear xịn chụp cho đã, để ảnh của mình được đẹp hơn, ưng ý hơn. Chứ chả bao giờ nên vội vàng đầu tư máy móc trong khi chưa biết cách chụp sao cho đẹp.
Theo Fstoppers