Một quyển sách điện tử thì đúng thật là bền hơn sách in rất nhiều, chuyện này thì bình thường rồi. Còn bản thân thiết bị dùng để đọc sách thì sớm muộn gì nó cũng phải kết thúc vòng đời của mình. Vậy thì sau khi đã hết nhiệm vụ, chúng sẽ vào bãi phế thải điện tử chăng? Có thể, nhưng với hai tác giả Sebastian Schmieg và Silvio Lorusso thì họ lại chọn cách biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật. Màn hình E-Ink bị vỡ trên 56 chiếc Kindle khi kết hợp cùng nội dung hiển thị bên dưới sẽ cho ra những bức hình trông rất ngộ nghĩnh, cuốn hút nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Bộ hình ảnh này đã được ghi lại trong video mà bạn có thể xem ở bên dưới. Schmieg và Lorusso cũng có xuất bản quyển sách in "56 màn hình bị vỡ của chiếc Kindle" với nội dung tương tự.
Hình ảnh chụp lại của quyển sách "56 màn hình bị vỡ của chiếc Kindle"