dư giã tièn thì cứ làm, riêng mình cho là ko cần thiết, cứ bảo dưỡng định kỳ, hỏng đâu sửa đó... riêng máy móc đừng có chọc nngáy lung tung mà biến ngựa lành thành ngựa què. hình thức này chỉ làm khi có ý định bán xe
@macci
Chắc chắn là không cần thiết, không có không sao .như vậy là hơi thừa .chỉ cần rửa bình thường, rửa thường xuyên cẩn thận là dc. Đối với chiếc xe quan trọng nhất là định kì bảo dưỡng , thường xuyên kiểm tra thông số kỹ thuật liên quan đến vận hành , an toàn như; dầu ,nước máy , lọc gió, phanh , lốp .....
Dành cho người nhiều tiền, mình toàn tự rửa, nhà có 4 con xe, mình cho thuê tự lái) nên mua máy rửa mini về rửa, sạch hơn thợ ngoài làm, bên trong thì dùng khăn ướt lau, chả cần hóa chất, chả thấy có mùi, khách ngồi cũng chả thấy ai bảo có mùi, trừ hôm nào không dọn rửa được mà cứ giao cho khách mới thì đành chịu. Máy móc thì cũng vậy, cứ mở capo lên xịt thôi, xong cũng chả cần xì khô, nổ máy đi luôn cũng được, cùng lắm bỏ máy thì tháo mobil ra xì khô, thò vào xì luôn lỗ buji mà chả cần tháo nó ra, xong lắp lại đi ngon ơ. Khoảng 2 tháng rửa máy 1 lần, sạch bong, đỡ tốn xèng lại giảm béo hiệu quả 😁
@TsanHoang
Cãi nhau vỡi Mỹ dở mệt quá vì Mỹ dở dek biết gì về thuế má ở VN, nói lại cho Mỹ nửa mùa nhá, con Camry ở Mẽo 25k thì về VN nó lên trên 75k, chưa kể dân Mẽo toàn mua vay trả góp, dân Việt toàn mua tiền tươi trả luôn 1 cục, chú mày mua con xe 25k thì đóng bao nhiêu thuế, anh phải mua vẫn con xe đó giá ở VN gần 2 tỷ tức gần 100k, thế nên anh mua 1 cái xe thì phải đóng thuế 2,5 cái xe cho nhà nước, thằng dở hơi ạ, đấy không là đóng thuế mà gọi ăn bám sao ku, thế nên kẻ mua được cái xe ngon ở Mẽo chả là cái gì với người mua cái xe ghẻ ở VN cả, dốt ạ. VN nghèo là do đám Mẽo dâm chủ với đám Mẽo dở chú mày giở trò cấm vận bao năm, còn anh có ăn bám đất nước không á, chú mày nhầm to, thuế anh không nộp trực tiếp thì anh nộp gián tiếp qua việc tạo việc làm cho người khác, chú biết cái dek gì về cống hiến cho đất nước mà chém, chú làm éo gì có Tổ quốc, mất gốc cmnr còn đâu. Còn nói về rửa xe, nó là cái thú vui khi tự tay chăm sóc cho ngôi nhà thứ hai của mình, sạch hay bẩn nó ăn vào mũi vào mồm kẻ ngồi trên xe hết, tiếc tiền rửa vì thợ rửa nó làm ẩu không sạch bằng mình, nói tiếc thì đầy thằng Mẽo xịn nó vẫn tự tay rửa tại nhà nó là thằng keo kiệt à, dốt vừa thôi. Anh mày có được mời cũng éo thèm sang đất dâm chủ cho nó nhục, anh ở VN nhá, sang đó bị bọn da trắng nó khinh như chó chứ sướng cái éo gì mà tự hào, toàn một lũ dân 75 đu càng suốt ngày ra rả quốc hận gì đó để mong Mỹ nó rủ lòng thương cho ở lại, đứa khá tí thì làm công nhân nhà máy, đứa kém thì sờ móng chân kẻ khác hàng ngày, có mấy đứa được làm chủ đâu, còn ở VN anh đang là ông chủ, tự do tự tại, anh đang đi chơi khắp đất nước 20 ngày nay đây chú em, hơn chú mày nhiều đấy, anh không phải ngửa tay xin lương thằng nào như chú, thế là anh hơn đứt chú rồi.
@SPL
Ha ha...Rặn cả hai ngày mới ra đc điệp khúc của đại gia bủn xỉn, kiêm cả chức chủ tịt rửa xe tại nhà, mẽo rửa xe ở nhà cho vui thôi chứ không phải sợ mất tiền nuôi vợ thằng thợ rửa xe như chú mày đâu , anh đây du lịch nhiều nước còn chưa nói , chú mày chỉ quanh quẩn trong nước mà cũng khoe à, không trả lời đc câu anh hỏi thì biến đi cho nó sach ...vãi chú mày...
@TsanHoang
Du lịch ở nước ngoài dễ, ở VN khó thằng dở ạ, mày chỉ cần lương trợ cấp thất nghiệp là vác ba lô đi, ở VN bọn tao gọi đám Tây đi lang thang đó là Tây balo, còn ở VN thì mày không có tiền trợ cấp, mày phải bỏ tiền túi ra, mà giá du lịch VN thì đắt, nhất là các thành phố lớn, anh mày đi từ 20/6 đến hôm nay 11/7 đã 22 ngày lang thang bằng ô tô khắp VN, mày liệu đi được như vậy? Anh dek thèm đi nước ngoài, anh thích VN, mày tuổi éo gì chê sở thích người khác, có tiền thì đi éo đâu chả được, chỉ sợ đám éo có tiền, đi làm công nhân với nail hoặc ăn tiền trợ cấp, éo dám ra khỏi Mẽo vì sợ ra thằng Trum nó lại không cho vào, cầm thẻ xanh mà cứ nơm nớp sợ, có đứa bố mẹ ở VN chết mà cũng éo dám về, đến nhục. Còn chuyện ra nước ngoài thì anh mới đi có HK, MC, TQ thôi, người nhà anh đầy bên Hà Lan, Mẽo, Đức...đang mời mà anh còn chưa thèm đi, chú chịu khó làm nail cho khách đi, chém vừa thôi, thằng làm thuê ở Mẽo thì đừng dậy thằng làm ông chủ ở VN về cách sống, anh không thích đám Mẽo dở, nhất là đám 3 que cờ phân nhé, mời chú biến. Thế chú mày nghĩ anh không rửa xe cho vui à, ngu dốt vừa thôi, anh thích thì anh rửa, mà anh rửa thì sạch hơn thợ, rửa xe với chăm xe nó khác nhau, chú mày dốt sao hiểu việc đó, tự tay làm đồ của mình thì bao giờ cũng là cái thú vui, không thế đám DIY nó ngồi tự chế làm gì, nói lại rửa xe ở VN chỉ có 50k/c thôi thằng hâm ợ, à mà ở Mẽo cũng đầy cửa hàng rửa xe tự phục vụ đó thôi, thằng hâm.
@SPL
Thôi ông chủ tịt"dỏm" hơn thằng con nít, biết con mẹ gì về anh mày mà sủa thế, anh mày đếch thèm về Vn nhé để nhìn thấy những thăng ăn cám hâm như chú mày, Anh nhắc lần cuố nhei , Hỡii ông chủ tịt hôi xe rách không trả lớì đc câu hỏi của anh may mà còn đánh trống lãng nhách thì biến ngay đi cho nó sạch diễn đàn nhé...
Anh biết trình chú mày rồi... anh đé muốn nối chuyên vơi nguòi chỉ biết nói vòng vo tam quốc...Thôi nhé , đi du lichj lòng vòng cho nó nguôi ngoai, để học hỏi thêm ...Khi nào có câu trả lời thi vào chém tiếp còn không thì trốn mẹ nó đi cho bớt nhục......
anh không thichs lấy điểm kiểu này nhé