mình ở HN và đã được checkin cả kaengnam và lotte đào tấn, ở lotte đào tấn thì còn có chỗ skywalk cho đứng trên kính cường lực trong suốt, cảm giác nhìn thẳng xuống khá là phiêu 😁
Năm trước mình có dịp đi Singapo chơi, mình thấy bên đó toàn nhà cao tầng nhiều toà nhà được trồng rất nhiều cây xanh, thấy vừa thân thiện vừa hiện đại
Em dân Sài Gòn đây. Ai nói cái LM81 này sẽ thành biểu tượng cho SG hay cho VN thì làm ơn bỏ giùm. Xấu hổ lắm ạ! Thật em sống 30 năm rồi chưa thấy có cái skyscraper nào xấu được như thằng LM81 này. Đã thế còn chơi cái dàn đèn đổi màu trông vừa quê mùa lại sến súa. Công nhận Vinhomes không làm thì thôi, còn đã làm thì cái gì trông cũng thấy gớm. Cái khu Saigon Pearl đang đẹp đẽ là thế, nó nhảy vào dựng nguyên cái cột chống trời vô phá moẹ nó hết cảnh quan. Chưa kể 5 cây nhanh nó cắm bên khu Ba Son nhìn hãi kinh dị. AI không tin cứ đứng bên đầu cầu Thủ Thiêm phía quận 2 nhìn sang trông có khác gì cái bát cắm nhang không :eek::eek::eek::eek:
Cái ở Đà Nẵng đẹp nhất, nhìn hiện đại, mặc dù bên ngoài nhưng ko có đẹp như trong ảnh render nhưng nhìn ra sông Hàn rất đẹp. Cái Landmark ở HN nằm cạnh đường Phạm Hùng - con đường đông đúc bụi bặm ồn ào bậc nhất HN, gần cái bến xe Mỹ ĐÌnh lộn xộn nhất HN, đối diện làng Đình Thôn nhiều c.a.v...e nhất HN... nên cũng ít có dịp đi qua khu đó.
khi mới khánh thành có mua vé tham quan tầng 72 và 3D 1 lần... cũng ko ấn tượng lắm ...
Nói ra thì bị thánh cuồng chửi, chứ mình đi Landmark81 về thấy 1 điều là quy hoạch các tầng thương mại rất lung tung, không tập trung, thiết kế khá ngộp. Còn bên ngoài thì như cây đèn led về đêm, chiếu mọi sắc màu vào mắt người đi đường đến mức khó chịu (ít nhất là với mình và vài người bạn mình).
Ai đồng ý hay phản bác làm ơn reply lịch sự và có não, chứ mình sợ thể loại cuồng mù quáng lắm ạ!
Tuần rồi đi 81...chả có j ngoài người đông như kiến... cửa hàng toàn đồ Quảng Châu mà giá thì của NYK... sau khi đi vào 30 phút em quyết định đi ra... và ghé bên Q10 cà phê với đám bạn... kkk