Hai vợ chồng đọc cho thằng con nghe mỗi tối. Đọc cho con nhưng thầy bu nó thấm thía được nhiều điều. Cuốn này ngày xưa xem giới thiệu trong chương trình "Chào buổi sáng" (xưa lắm rồi, từ hồi còn chăm xem vtv =)) ), định đọc luôn nhưng nghĩ thế nào lại để dành, đến tận khi có con 😃
Cuốn này mình đọc 20 năm trước rồi. Chỉ còn nhớ chung chung là nội dung xoanh quanh góc nhìn của 1 đứa trẻ về thế giới xung quanh. Nó rất ngây ngô, dễ thương nhưng lại lôi cuốn và nhiều ý nghĩa. Các bạn nên đọc qua 1 lần và nếu có con nhỏ cũng nên cho con đọc cuốn này
Hồi sv tình cờ tìm đc cuốn này trong tiệm sách cũ. Đọc vài trang thích quá thế là tha về phòng đọc ngấu nghiến.
Truyện hay, mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc
Nhìn anh Leo mình lại liên tưởng tới nhân vật yêu thích của mình ở trong Totochan, đó là người bạn của cô bé,cậu ấy có thân hình bé nhỏ,không lớn được,nhưng thầy hiệu trưởng vĩ đại đã thiết kế tất cả các trò chơi trong hội thi toàn trường để cho anh bạn bé nhỏ đó có thể phát huy tất cả các điểm yếu của mình thành thế mạnh và chiến thắng tất cả.
Tới tận lúc học DH mình mới được đọc cuốn này, hóa ra hồi nhỏ mình không phải là cá biệt thật 😁 hồi lớp 3 cô giáo cũng phê bình phụ huynh mình vì mình quá tăng động, xếp ngồi riêng với các bạn toàn nói chuyện riêng, mà xếp ngồi riêng 1 chỗ cũng rì rầm 1 mình như ... đọc kinh 😆 riết rồi bị chửi mắng nhiều quá mình thành đứa tự kỉ,ít nói cho tới lúc học DH ra ở 1 mình mới đỡ.