Thường thường bất cứ sản phẩm nào khi được sử dụng ở chế độ 50% công suất và tính chất giới hạn của nó đều có tuổi thọ trên 30 tới 100 năm, đặc biệt là sản phẩm điện tử.
Bạn có khi nào lái ca nô không, khi chạy chậm thì ca nô sẽ rẽ sóng mà đi, khi tốc độ tới hạn giới hạn thì ca nô sẽ không rẽ sóng mà là lướt sóng và bạn sẽ bị nhồi, nếu nhanh hơn nửa thì sẽ đập sóng và bể ca nô. Theo đó máy bay cũng tương tự.
Đây là thuật toán ngôn ngữ trong định nghĩạ của kiến thức nên sẽ đánh mất tiềm năng lực tư duy của bạn.
khi 1 phân tử không khí dao động và chuyển động tương tác với những phân tử không khí khác xung quanh sẽ tạo nên sóng âm thanh, khoảng cách những phân tử không khí khác nhau thì tốc độ cao khác nhau, năng lượng của những nguyên tử này khác nhau thì tương tác khác nhau.
khi gặp các luồng không khí có nhiệt độ khác nhau thì tốc độ âm thanh khác nhau. Khoảng cách phân tử hay áp suất, độ đậm đặc của không khí cũng vậy.
sui thì gặp sự thay đổi đột ngột này vì không thể đo đọc được 24/24h 365 ngày, nên tai nạn thường xảy ra khi vượt qua ngoại tầm những điều kiện này.
Bạn có khi nào để ý 1 đứa bé từ khi nào, ở độ tuổi nào nó thường có thắc mắc, hiếu kỳ vài tấy máy hỏi mọi người: tại sao và tại sao...tại sao vậy là chính là thời điểm tốt đẹp nhất để đứa bé đi trường học để cô thầy giáo không phải giáo dục mà kiến giải những thắc mắc của đứa bé này có hệ thống và đào sâu tiềm năng thiên phú và đam mê của bé.
Nhưng bởi vì hệ thống giáo dục thuộc 100 năm về trước cùng điều kiện kinh tế nên đã bóp chết hiệu suất này. Khi trưởng thành bộ não thường theo xu hướng nghề nghiệp bầy đàn thâm chí không có định hướng. Khi khả năng sáng tạo mất đi thì chỉ còn lại ham muốn $ và quyền lực để có thể sống thoải mái hơn với ngôn từ hoá mưu cầu hạnh phúc trong khi ta bóp chết nó từ trong trứng nước.
@k_boy84
vẫn nghe dc bình thường. Xem video trên là biết bạn. Máy bay bay vượt tốc độ âm thanh ở bên ngoài máy bay thôi chứ ở bên trong nó vẫn bình thường! Nếu bạn đứng ở ngoài máy bay với tốc độ đó thì khi bạn nói ra bạn ko kịp nghe dc những gì mình nói!