Mạng của anh, anh ko quí ko giữ thì ai giữ cho anh???
Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt...
Còn hơn buồn le lói trăm năm... sao????
Ta thà le lói trăm năm nhưng sống khỏe, sống lành lặn còn hơn vụt sáng và tắt sớm tại Gò Dưa...
Cảnh sát giao thông phân tích video, ghi lại biển số xe thì phạt nguội chết nhá...
ÔI mình ủng hộ 2 tay. Đường toàn oto khuyến khích các bạn ấy phóng nhanh hơn nữa, có gì húc đít oto mà die, còn hơn ra đường quốc lộ húc người khác thì tội họ 😃
Trung bình 1 tháng mình chạy trên đường cao tốc khoảng 4 hoặc 6 lần tính cả đi lẫn về. Nói thật chứ các lái xe 4b lưu thông trên cao tốc ý thức chuyển làn rất tồi.. nếu chạy với tốc độ như mấy bác trên ở cao tốc Trung Lương hay Long Thành- Dầu Giây chuyện nằm ăn chuối xanh là điều bình thường. Mình sẽ share clip này lên vnexpress và hy vọng cái luật cho xe moto pkl tham gia lưu thông trên đường cao tốc sẽ ko thành hiện thực ở thời điểm hiện tại vì văn hóa giao thông của xe 4b và 2b hiện nay còn rất kém.
biết ko phải tất cả nhưng rất ác cảm với nhiều bạn chơi PKL. Đằng trước thì kẹt xe nhưng lúc nào cũng nẹt bô thể hiện, chạy trong TP thì khỏi nói, xe nào cũng phải dạt vào né cho các bạn ấy đi vì sợ đụng trúng. Các bạn chơi PKL có đọc được thì thay đổi....
Nói chung cứ làm trái pháp luật là sai rồi. Đủ bằng chứng thì phạt nguội thôi.
Nhưng tôi cũng là 1 biker, chạy xe là niềm vui, niềm đam mê, hạnh phúc... ko phải lúc nào cũng có thể chạy đc. Và cũng đủ nhớn để kiềm chế bản thân cũng như chịu trách nhiệm về những việc mình làm.
Thỉnh thoảng ban đêm vẫn lôi xe ra đường Láng - Hòa Lạc bên làn ô tô chạy 1 vòng cho sướng. Nhìn con đường Liên Khương này đã thấy mê rồi ko biết chạy thì adrenaline tăng cỡ nào...