Sau này con người sẽ sống càng ảo và càng tự kỷ. Mình cũng thuộc dạng ghiền smartphone, không phải face hay zalo gì cả, đơn giản mình ghiền đọc báo (app Báo Mới) vì có nhiều thông tin bổ ích (nhất là tin địa phương), đã cố gắng cai nghiện mọi thứ duy chỉ đọc báo trên nó là chưa cai được. Nhiều khi nằm võng xem tivi với đứa con gái nhỏ nhưng mạnh con con xem, mạnh cha cha đọc báo, thấy có lỗi với con vì k dành nhiều thời gian cho con bằng dành thời gian cho smartphone, ban ngày thì đi làm 8 tiếng rồi.
Còn đối với bạn bè, mình ít khi đi cafe với bọn chúng, đơn giản là vì ra cafe mỗi thằng xin được cái pass wifi thì mạnh đứa nào nấy cúi đầu, lâu lâu lại với tay cầm ly cafe làm 1 ngụm (trong khi mắt không rời màn hình), dần dần ngồi cafe thấy nhạt nhẽo, mình tuyên bố: rủ tao hay tao rủ cafe thì dẹp mịa cái smarphone đi, người thật trước mặt không tám mà đi tám trên mạng, lần sau tao k đi, bọn nó trợn mắt nhìn mình như phê xìke, thế là rã đám
Phần lớn m dùng smartphone để nghe gọi, lướt các web công nghệ, nhiếp ảnh, zalo, fb, chụp choẹt, xem firm or youtube. Chẳng bao giờ có thói quen mở mắt dậy là cầm điện thoại, chỉ dùng báo thức buổi sáng. Ngồi cafe là thời gian dùng smartphone nhiều nhất.