anh em cứ mơ năm 2018 ô-tô giá rẻ nhờ thuế nhập khẩu bằng 0, nhưng theo tình hình hiện nay (các bài báo và các diễn đàn đánh giá) thì sẽ rất khó để chuyện đó xảy ra. giảm thuế nhập khẩu thì sẽ tăng thuế khác để cân bằng thôi. hôm trước có nghe ông nào phát biểu 1 câu rất hay mà mình không nhớ là ông nào: tăng thuế để bình ổn " quỷ " nhà nước. bó tay, quỹ nhà nước một năm thất thoát vài triệu tỷ VNĐ không giải quyết, chỉ biết đánh thuế cao để bù lại phần thất thoát.
ngẩm nghĩ cũng thấy mấy anh rất thâm, cách đây vài tháng lên chiến dịch ra quân thu hồi vỉa hè, vì mục đích lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, sau khi thu hồi xong thì lại cho thuê vỉa hè. vậy cuối cùng mục đích của việc thu hồi vỉa hè là gì ???
túm lại 1 câu thui, bác nào muốn mua ô-tô giá rẻ thì đợi tới khi nào thế giới không đi ô-tô nữa, giá trị ô-tô bằng với chiếc xe đạp martin, thì khi đó mới có giá rẻ thôi.
( đôi lời tâm sự của người đi xe máy )
Bê nguyên cái bảng điều khiển trung tâm bên City qua nè, nhưng mà mình thích, chỉ có 1 điều là điều khiển nhiệt độ bằng cảm ứng mình ko thích chút nào, bằng núm xoay xó cảm giác và sẽ an toàn hơn.
Hy vọng nó đừng trang bị túi khí của Fortuner 2017. Xe Fortuner giờ có rẻ mạt 500tr mà túi khí đấy e cũng ko dám lấy. Chết nát xác ra mà chả thấy trang bị an toàn đâu.
Người Việt vẫn chuộng dáng sedan hơn nên nếu Honda đặt giá con này cao hơn City quá nhiều sẽ đụng ngay bọn sedan hạng C của Hàn, vốn option cũng miên man, cách âm, rộng rãi,... đều ổn hết thì danh số lại lèo tèo như Civic bây giờ...