Qua thời gian, giọng nói ai cũng sẽ thay đổi và ngay cả một nhà khoa học có tên tuổi như Stephen Hawking thì điều đó vẫn đúng. Trong đoạn clip vui vẻ vừa được phát sóng bởi cuối tuần rồi tại Anh nhằm cổ động cho quỹ từ thiện Red Nose Day Comic Relief đã định ra câu chuyện rằng: Sau nhiều năm giao tiếp với người khác qua giọng nói ảo từ hệ thống máy tính của Intel, Hawking đã chán giọng nói cũ và quyết định thay đổi một giọng nói mới. Ông được cho nghe hàng trăm video với giọng nói từ nhiều người khác nhau, từ diễn viên, chính trị gia cho tới các nhân vật nuổi tiếng, bao gồm cả Liam Neeson, Lin-Manuel Miranda, Bill Gates,…
Như có thể thấy trong đoạn video bên dưới, cứ sau mỗi đoạn video, Hawking sẽ đưa ra nhận định và quyết định là có thích hay không và đôi khi, ông cũng đưa ra những phản hồi hết sức dí dỏm, dễ thương. Thí dụ như sau khi nghe Gates nói: “Ý tôi là, có ai lại không muốn có giọng nói giống như tôi.” Khi đó Hawking trả lời rằng: “Không đời nào.”
Một trong những “ứng cử viên” cho giọng nói mới của Hawking còn có Eddie Redmayne, nam diễn viên đóng vai Hawking trong bộ phim tiểu sử “The Theory of Everything” và trong đoạn video, anh này đã đùa rằng: “Vậy giờ sao? Phần tiếp theo đúng không?” Một diễn viên cũng nổi tiếng không kém là Liam Neeson (đóng phim Taken) cũng tham gia và ông nói với giáo sư Hawking rằng: “Đảm bảo là ông sẽ chọn giọng của tôi. Nghe thử đây nè, nó sâu và quyến rũ và tất nhiên, nó nhuốm màu vật lý.”
Tuy nhiên, giáo sư Hawking liên tục loại bỏ nhiều giọng nói đến từ cấc diễn viên gạo cội của Hollywood bằng cách bình luận kiểu như: “Nhìn nó không tốt lắm” và “Giọng này mà của tôi sẽ ngu ngu thế nào ấy.”. Và cuối cùng, ông chọn giọng nói của một trong những người được biết tới nhiều nhất Anh Quốc - nam diễn viên Michael Caine. Vậy là Hawking cũng có giọng nói mới, chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với trước đây và hy vọng rằng, với giọng nói mới, ông sẽ có thêm nhiều cống hiến cho nhân loại. Cá nhân mình thì nghĩ rằng giọng ma mị của Sir David Attenborough (người dẫn chuyện trong Planet Earth) sẽ hợp với giáo sư Hawking hơn. Còn anh em thì sao?
Như có thể thấy trong đoạn video bên dưới, cứ sau mỗi đoạn video, Hawking sẽ đưa ra nhận định và quyết định là có thích hay không và đôi khi, ông cũng đưa ra những phản hồi hết sức dí dỏm, dễ thương. Thí dụ như sau khi nghe Gates nói: “Ý tôi là, có ai lại không muốn có giọng nói giống như tôi.” Khi đó Hawking trả lời rằng: “Không đời nào.”
Một trong những “ứng cử viên” cho giọng nói mới của Hawking còn có Eddie Redmayne, nam diễn viên đóng vai Hawking trong bộ phim tiểu sử “The Theory of Everything” và trong đoạn video, anh này đã đùa rằng: “Vậy giờ sao? Phần tiếp theo đúng không?” Một diễn viên cũng nổi tiếng không kém là Liam Neeson (đóng phim Taken) cũng tham gia và ông nói với giáo sư Hawking rằng: “Đảm bảo là ông sẽ chọn giọng của tôi. Nghe thử đây nè, nó sâu và quyến rũ và tất nhiên, nó nhuốm màu vật lý.”
Tuy nhiên, giáo sư Hawking liên tục loại bỏ nhiều giọng nói đến từ cấc diễn viên gạo cội của Hollywood bằng cách bình luận kiểu như: “Nhìn nó không tốt lắm” và “Giọng này mà của tôi sẽ ngu ngu thế nào ấy.”. Và cuối cùng, ông chọn giọng nói của một trong những người được biết tới nhiều nhất Anh Quốc - nam diễn viên Michael Caine. Vậy là Hawking cũng có giọng nói mới, chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với trước đây và hy vọng rằng, với giọng nói mới, ông sẽ có thêm nhiều cống hiến cho nhân loại. Cá nhân mình thì nghĩ rằng giọng ma mị của Sir David Attenborough (người dẫn chuyện trong Planet Earth) sẽ hợp với giáo sư Hawking hơn. Còn anh em thì sao?