hồi đi học cấp 3 ở phòng trọ cũng dùng cái 1200 thì phải có thói quen nhắn tin phát bỏ vô quần xì nằm ngủ quên, có tin nhắn đến rung phát giật mình lấy ra nhắn tin lại bỏ vô =))
nhớ lại mấy thằng bạn cùng phòng cũng nể 😁
may mà không bị vô sinh :D
đúng là mấy chiếc dt hồi xưa họ làm cục rung mạnh thật,bây giờ chán vãi,đi ngoài đường nhiều khi k biết,đã thử mấy hãng dt khác nhau,k vừa ý cái vụ rung tí nào.
Lại ăn cắp được ti ở báo lá cải nào rùi. Hỏi nhỏ chứ có em nào tự sướng mà đi nói cho mấy anh tinh tế biết không.
Hay nói cách khác là công dụng như vậy mà sao giá dưa chuột lại rẻ như vậy....
Ngu nguoi