@giapnv272
Bạn không thấy, không có nghĩa là không có. Nói như bạn là đã đánh đồng cả rất rất nhiều những nhà khoa học, bác sỹ, kỹ sư chân chính khác, những người mà công trình của họ đang đóng góp to lớn cho khoa học, kỹ thuật, y học, quân sự... nước nhà.
Thà không nói để người ta nghĩ rằng bạn thiếu hiểu biết, còn hơn nói ra để người ta không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa.
Cái này do chính các em tự nghiên cứu chế tạo thì tốt. Nhưng bệnh thành tích ở VN khiến cho nảy sinh câu hỏi là các thầy trợ giúp đằng sau bao nhiêu %?
nói thật là em cảm thấy chán cho cơ chế thúc đẩy và phát triển các sáng kiến của nước mình, "kẻ tai to bụng lớn" thì chỉ ngồi 1 chỗ vạch những thứ viển vông rồi "đè bẹp" nhưng "người thấp bé nhẹ cân".
Hy vọng những ý tưởng ntn có 1 nhà đầu tư giúp đỡ các bạn trẻ ntn để có thể phục vụ được c/s tốt hơn.
Quá tuyệt vời ;) hi vọng Việt Nam sẽ có thêm nhiều sản phẩm thế này nữa. Ngày xưa mình chỉ mong học kĩ thuật để làm mấy đồ như thế này, nhưng con đường rẽ ngang 😔. Mà sao không có video xem xe hoạt động như thế nào nhỉ?
@14025025
Thế thanh niên ko trả lời đc câu hỏi của tôi à mà phải nói luyên thuyên cái gì thế?
1/Tôi hỏi là các ông tiến sỹ cơ khí chế tạo mang danh nhà nước ăn lương nhà nước bằng ấy năm chế được cái máy móc nào cho dân rồi?Chế được cái máy nào thiết thực cho dân dùng rồi trong khi bọn trẻ mấy đứa học sinh chúng nó còn mày mò chế được chiếc xe thiết thực như thế này cho đời sống?
2/Ông lấy ví dụ cho nó hợp lý,ông bảo tiến sỹ phải đi nhân giống nên k chế đc xe? ông có hiểu ông nói cái câu ấy ngớ ngẩn lắm ko?Tiến sỹ nhân giống là tiến sỹ nông nghiệp thì có muốn cũng chế xe thế quái nào đc.Cũng giống như ông bảo đàn ông ngoan hơn phụ nữ vì đàn ông ko chửa hoang ấy.Đã hiểu cái ví dụ của mình nó ngu si đến mức nào chưa.Nói đến lần thứ 3 mà ko hiểu thì chịu
Mấy bạn cứ chê thạc sỹ, tiến sĩ không nghiên cứu ra mấy thứ này...
Thật ra là họ dư sức nghiên cứu ra, chỉ khổ 1 điều là khi họ muốn ứng dụng vào thực tế thì... không ai cấp kinh phí để làm việc đó cả, nên cũng chẳng có sản phẩm để mà xem.
Ông thầy của mình bị dính trường hợp đó rồi 😆
Em xin thề. Đồng chí viết cái bài này óc ngắn qúa. Em đọc xong chẳng biết được hai học sinh này ở địa phương nào, chỉ biết là ở trường Lê Hồng Phong. Mà xin lỗi, ở cái đất nước hình chữ S này thì có cả tá trường mang tên Lê Hồng Phong ah.
Tinh tế ngày càng vớ vẩn.