Luật thì cứ đỏ là dừng trước giao lộ nhưng ở Vn mình lá lành đùm lá rách riết quen nên cán bộ thông cảm cho qua và đôi khi bà con thông cảm miễn cưỡng bồi dưỡng lại. Đó là nét đặc trưng của dân tộc mình.
+ Có được rẽ phải khi đèn đỏ không? Được, khi có biển cho phép rẽ, rẽ theo điều khiển của CSGT, khi đèn tín hiệu rẽ phải đang xanh, nếu không có đèn rẽ phải thì đèn tín hiệu đang xanh.
+ có được ưu tiên rẽ phải không? Cũng như đi thẳng, không có ưu tiên cho rẽ phải. Phía trước tắt thì phải chịu khó chờ, không bóp còi vô văn hoá giao thông. Bác nào đậu sai lane thì bác ấy lỗi, có CSGT phạt, còn không ai phạt thì chịu, chờ 1 phút là xong.
+ có lane cho xe rẽ phải thì xe đi thẳng dừng, chạy trên lane này là sai luật. Trên lane rẽ phải, các xe rẽ phải dừng lại khi: đèn rẽ phải đang đỏ; không có đèn rẽ phải và đèn tín hiệu chung đang đỏ.
Tóm lại ý chính lớn nhất là: đi đường thì tuân thủ đèn tín hiệu một chút. Được rẽ phải chứ không phải được là BỐ thiên hạ mà bóp còi inh ỏi hoặc chửi bới người khác. Đến giao lộ thì chạy chậm lại để quan sát, đèn gần vàng/ đỏ, thì chủ động chậm lại rồi dừng, không cố vượt để gây tắc nghẽn chiều ngược lại. Đi công việc, đi học, đi làm... thì chủ động canh thời gian dư dả nhiều lên, để đi đường thoải mái, đến nơi còn làm đẹp, uống nước, chuẩn bị bắt đầu công việc. Cái gì mình chủ động được thì sẽ thấy tinh thần vui vẻ hơn hẳn, ngày hôm đó thấy đáng sống hơn, bớt bon chen xã hội đen khi tham gia giao thông.
Ngã tư lớn thì hình như dc. Còn tùy vào địa phương nữa. Có nơi họ vẽ làn đường cho xe quẹo phải mình đứng vào đó người sau chửi cho, gặp anh xăm chổ anh ấy đập luôn ấy chứ. Mình có dịp đi Cam. Bên đó ở ngã tư, bốn lần đèn xanh. cứ đèn ai xanh là chạy. Kg cần biết quẹo hướng nào. Kg hề có ai lấn tuyến, dù rằng phía trước xe đông như kiến . Đó là ùn xe chứ kg như bên mình là kẹt xe, hỗn loạn