Mình đã có thời gian sử dụng chiếc Nokia 3250 huyền thoại và bây giờ đang dùng Passport trắng. Dù có nhiều điểm hạn chế nhưng vẫn phải thừa nhận đây là 2 trong số ít những thiết bị đột phá về thiết kế, tách biệt hẳn so với những sản phẩm ra mắt cùng thời điểm. Trong một đêm cao hứng mình đã thử kết hợp 2 thiết bị này và cho kết quả như hình trên.
+ Chiếc Passport 3 này vẫn có khung viền thép bao quanh chắc chắn như thế hệ 1, điểm nhấn đầu tiên là bàn phím 4 hàng với đầy đủ ký tự và chữ số giúp nhập liệu nhanh hơn. Bàn phím của PP1 cũng rất cá tính nhưng sử dụng không thuận tiện bằng các máy Blackberry khác, đó cũng là lý do họ đưa bàn phím 4 hàng trở lại trên chiếc Priv.
+ Điểm nhấn tiếp theo là chiếc Passport 3 này có thêm màn hình phụ phía sau lưng máy, và khi xoay ra phía trước, nó sẽ ghép với màn hình chính để mở rộng nội dung hiển thị. Mình nghĩ điều này khả thi vì nhiều người đang dùng 2 màn hình chung 1 desktop, hoặc trong các sự kiện ca nhạc người ta vẫn ghép nhiều màn hình với nhau.
Khi ghép 2 màn hình này lại thì chiếc Passport 3 trông rất giống dòng Vu của LG, nếu điều này là hiện thực thì Passport 3 có thể chạy ngon lành tất cả các ứng dụng, không bị hạn chế như trên màn hình vuông nữa.
+ Thêm một điều mình muốn có ở Passport 3 là chiếc bút để vẽ vời (tạm gọi là Blackberry Pen nhỉ?). Mình làm thiết kế nên rất muốn Blackberry có bút để làm việc mọi lúc mọi nơi. Bút này được giấu bên trong máy, chúng ta xoay bàn phím 90 độ để lấy bút ra, xoay thêm 90 độ nữa để mở rộng màn hình và thoải mái ghi chú, thật tuyệt phải không?
Ý tưởng thì nhiều nhưng cuối năm công việc bận rộn, mình chỉ làm được như thế. Định làm video mô tả hoạt động xoay của bàn phím nhưng thời gian không cho phép, các bạn chịu khó xem ảnh và tưởng tượng nhé. Chân thành cảm ơn!