Lâu rồi không dùng nó. 10 năm trước, nhờ nó mà mình giữ liên lạc với bạn gái mình khi hai đứa ở hai bên bờ đại dương, rồi dùng nó để trao đổi với đối tác làm ăn. Mình muốn cám ơn YM, nhờ nó mà bạn gái mình thành vợ của mình bây giờ. Thôi tạm biệt nhé, một thời ứng dụng yêu thích của tôi
Công ty của mình đã từng cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục pháp lý cho yahoo từ thời điểm lúc họ mới đầu tư vào Việt Nam. Khoảng cuối 2003, khi ấy còn chưa đăng ký miền .vn mà còn phải xài của Singapore (.sg). Giờ thì hiện đang tư vấn thủ tục cho họ cho họ rút khỏi Việt Nam. Nói chứ thật là không tưởng sau hơn ngần ấy năm..
Có quá nhiều kỷ niệm với Y!M, jờ vấn đề là làm sao để bakcup lại tòan bộ history chat (cả ở trên máy tính và ở mail) để đọc lại offline, mong các bác chỉ em cách làm với! Em cám ơn trước!