Theo thần thoại Hy Lạp... đó là cách thần Dớt thể hiện sự trói buộc đối với Prômêtê - Người đã trái lệnh Dớt đem lửa xuống cho loài người (thay cho việc bị xích trên núi cho đại bàng moi ruột, sau khi Prômêtê được Hêraclet cứu khỏi đỉnh Côcadơ). Cùng sự kiện này, để trừng phạt con người, Dớt còn sai vị thần chân thọt Hêphaixtôx tạo ra Păngđor (có nghĩa là "toàn năng") đưa xuống hạ giới... và đó chính là đàn bà - Nguồn gốc mọi bất hạnh của con người.
Sau này biến tướng thành đeo nhẫn để thể hiện việc "trói nhau trọn kiếp" 😃
Trao nhẫn là trao nhau sự "nhẫn nhịn" khi bước vào đời sống hôn nhân - em nghĩ đó là ý nghĩa tốt đẹp nhất của nhẫn cưới 😃 em ơi nhẫn với anh nhé, anh ơi nhẫn với em nhé 😃
@Iphone_mario
Tuỳ điều kiện bạn ạ, hình như bên phương Tây họ tính riêng nhẫn đính hôn và nhẫn cưới là khác nhau thì phải, còn Việt Nam thì nhà ai có điều kiện họ vẫn làm riêng, còn nhà ai không có điều kiện thì khi đính hôn hay cưới họ cũng chỉ dùng một cặp đó thôi.
Mình thì có một kỷ niệm vui về chiếc nhẫn cưới đó là khi đặt nhẫn cưới mình yêu cầu họ khắc tên chữ cái viết tắt của mình và ông xã trong lòng nhẫn (S-N), đến lúc lấy nhẫn nhìn vào cứ thắc mắc là tại sao không khắc tên cho người nam trước rồi mới tên người nữ phía sau, ai dè khi quay ngược lại thì lại đúng, và vì thế mình mới phát hiện ra cái hay của tên viết tắt của mình và ông xã dù cho có ai trước ai sau cũng được, chỉ có điều là xoay chiều này thì tên chồng trước vợ sau, còn chiều kia là tên vợ trước chồng sau.
mình thấy có nhiều người có đeo vẫn như không, ăn thua ở cái suy nghỉ mà thui, có đeo mà cố tinh quên thì đeo làm gì, tậm chí tháo ra đút túi, về nhà đeo vào thì cứ vô tư, có người sống cả đời với nhau mà chẳng có nhẫn nữa là.
Ồi ôi. Đeo nhẫn cưới hồi giờ mà có biết mô tê lịch sử nó ở răng mô. hic. Hôm trước mới mua của Huy Thanh - 204 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng chị ấy cũng nói đôi mình chọn là biểu tượng nhẫn vô cực gì đấy, mang ý nghĩa bền lâu. hic. Thích thì chọn chứ biết gì về ý nghĩa đâu. Đúng là nhân viên bán vàng có khác am hiều thật