Thật sự luôn, em phải kể cho các bác nghe câu chuyện du lịch của em. Em đi Lào, xong không đăng ký data gì cả. Chỉ muốn tách mình ra khỏi công nghệ. Thế nhưng sang đấy chỉ được 8 tiếng không có công nghệ thôi em đã phát rồ rồi í bác ạ. Mua sim nội địa thì còn lằng nhằng. Đúng kiểu chả hiểu tiếng nói của nhau, đến cái mức mà em hỏi người dân xung quanh chỗ bán sim cũng khó. Xong cứ loay hoay đến ngày thứ 3 mới được check in ở xứ người. Lúc đấy mà chuẩn bị trước đăng ký data roaming thì chắc đã không phải mệt thế
@lanlanhlung123
đấy, đợt đấy may mà có thằng em đăng ký roaming rồi nên mới check mail được. Chứ điện thoại em đúng kiểu không đăng ký gì, mất kết nối với thế giới luôn