Nói trước là em nhận mình ngu nhé, ngu khi mang sửa máy ở đây ạ nên các bác đừng chửi em ngu nữa nhé, em viết ra để cảnh báo anh em thôi
Tinh hình là hôm 22, 23 gì đó em có qua msmobile ở trường chinh để thay cục pin cho con iphone 5c của ông anh em, sự việc vẫn bình thường cho đến khi ông thợ thay pin cho máy bỏ quên mấy con ốc và mấy cái lẫy hay gì gì trong máy, mà đến khi ông anh em nhắc mới lắp lại và xin lỗi bảo quên mất ( lúc này em cũng hơi khi ngại tay nghề của ông này thôi ).
Đến khi về nhà dùng được 20p thì máy bị mất loa trong, xong có gọi lên thì bên đó bảo mang máy đến để bảo hành lại, nhưng do muộn nên hôm sau em mới mang máy lên được.
Đến hôm sau mang máy lên thì bên đó bảo do máy em bị cong vênh khe khít các kiểu, rồi báo thiếu ốc thiếu linh tinh các kiểu nhưng cuối cùng vẫn sửa cho em, nhưng mất hơn 2h đồng hồ chỉ để dán keo cái chỗ thiếu đó, xong mang về nhà dùng được 1 ngày lại mất loa trong tiếp tiếp tục em để qua ngày hôm sau định đi sửa lại thì máy báo không nhận sim luôn
Xong đó em có mang qua bảo hành thì bọn nó bảo lỗi do người dùng, sau 1 hồi cãi vã, tranh luận thì bên họ chốt 1 câu là máy em bị mất imei, do đụng chạm vào chịp vào main do đi sửa ở chỗ khác nên bên họ từ chối bảo hành.
Vấn đề là em chẳng đi sửa ở đâu ( cái này ko có bằng chứng, nên em mới viết là để cảnh báo chứ ko phải bóc phốt ạ ) nên nếu có hỏng với lý do như vậy thì chỉ có do bên msmobile làm thôi. Nên nói kiểu gì bọn nó cũng ko nhận bảo hành máy
Thế là từ 1 con máy chỉ yếu pin và em cho nó vào msmobile thì lại thành cục chặn giấy, may chỉ là con ip5c thôi, chứ nếu là ip7, ip8 hay các máy xịn xịn khác thì định làm sao, hay máy mà các bác mới mua của bọn nó mà hỏng thì làm sao
Nên là 1 lời cảnh tĩnh cho các bác khi mua hàng ở đây, nên chọn mặt gửi vàng các bác nhé, tiền công sức của mình cả.
Tinh hình là hôm 22, 23 gì đó em có qua msmobile ở trường chinh để thay cục pin cho con iphone 5c của ông anh em, sự việc vẫn bình thường cho đến khi ông thợ thay pin cho máy bỏ quên mấy con ốc và mấy cái lẫy hay gì gì trong máy, mà đến khi ông anh em nhắc mới lắp lại và xin lỗi bảo quên mất ( lúc này em cũng hơi khi ngại tay nghề của ông này thôi ).
Đến khi về nhà dùng được 20p thì máy bị mất loa trong, xong có gọi lên thì bên đó bảo mang máy đến để bảo hành lại, nhưng do muộn nên hôm sau em mới mang máy lên được.
Đến hôm sau mang máy lên thì bên đó bảo do máy em bị cong vênh khe khít các kiểu, rồi báo thiếu ốc thiếu linh tinh các kiểu nhưng cuối cùng vẫn sửa cho em, nhưng mất hơn 2h đồng hồ chỉ để dán keo cái chỗ thiếu đó, xong mang về nhà dùng được 1 ngày lại mất loa trong tiếp tiếp tục em để qua ngày hôm sau định đi sửa lại thì máy báo không nhận sim luôn
Xong đó em có mang qua bảo hành thì bọn nó bảo lỗi do người dùng, sau 1 hồi cãi vã, tranh luận thì bên họ chốt 1 câu là máy em bị mất imei, do đụng chạm vào chịp vào main do đi sửa ở chỗ khác nên bên họ từ chối bảo hành.
Vấn đề là em chẳng đi sửa ở đâu ( cái này ko có bằng chứng, nên em mới viết là để cảnh báo chứ ko phải bóc phốt ạ ) nên nếu có hỏng với lý do như vậy thì chỉ có do bên msmobile làm thôi. Nên nói kiểu gì bọn nó cũng ko nhận bảo hành máy
Thế là từ 1 con máy chỉ yếu pin và em cho nó vào msmobile thì lại thành cục chặn giấy, may chỉ là con ip5c thôi, chứ nếu là ip7, ip8 hay các máy xịn xịn khác thì định làm sao, hay máy mà các bác mới mua của bọn nó mà hỏng thì làm sao
Nên là 1 lời cảnh tĩnh cho các bác khi mua hàng ở đây, nên chọn mặt gửi vàng các bác nhé, tiền công sức của mình cả.