Đánh thuốc mê để đưa về trạng thái vô ý thức, sau đó “đóng gói” lại để các thợ lặn khác chuyển ra ngoài. Đó chính là ý kiến của Jani Santala, một thợ lặn cứu hộ, nhằm giải cứu nhóm 12 đứa trẻ đang bị mắc kẹt bên trong hang động ngập nước ở Thái Lan. Lý giải cho ý tưởng có phần hơi dị này, Santala cho rằng việc đưa bọn trẻ vào trạng thái vô ý thức sẽ giúp chúng không bị hoảng sợ trong suốt quãng đường ra ngoài vốn phải vừa lặn, vùa đi bộ len qua các khe cực hẹp và khó di chuyển.
Cho bạn nào lỡ quên, 12 đứa trẻ trong đội bóng cùng huấn luyện viên đã mắc kẹt trong hang động cực sâu mang tên Tham Luang ở Thái Lan. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì các thợ lặn đã phát hiện được nhóm trẻ đang ở sâu bên trong hang. Tuy nhiên, đoạn đường từ bên ngoài vào tới vị trí đó là cực kỳ khó tiếp cận, vừa phải đi bộ, vừa phải lặn hàng trăm mét mà không hề có ánh sáng.
Nhiều phương án đã được đặt ra để giải cứu nhóm trẻ, bao gồm cả việc cử chuyên gia vào đó huấn luyện bơi lặn cấp tốc để họ tự ra ngoài. Tuy nhiên việc đó đòi hỏi tốn thời gian và càng ở lâu thì nguy hiểm vẫn còn rình rập. Thậm chí một thợ lặn chuyên nghiệp từng thuộc đội SEAL của Thái đã tử vong trong hang do thiếu oxy trong quá trình mang đồ tiếp tế vào. Do đó, ý tưởng của Santala nghe có vẻ hơi ghê nhưng thực chất cũng không phải là bất khả thi. Sứ mạng giải cứu này có sự tham gia của rất nhiều cơ quan và tổ chức từ nhiều nước trên thế giới. Cả Elon Musk cũng gởi một nhóm cứu hộ tới và ý tưởng của ông là dùng kỹ thuật từ công ty Boring của ông để khoan thẳng một đường xuống và cứu bọn trẻ trẻ lên.
Cho bạn nào lỡ quên, 12 đứa trẻ trong đội bóng cùng huấn luyện viên đã mắc kẹt trong hang động cực sâu mang tên Tham Luang ở Thái Lan. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì các thợ lặn đã phát hiện được nhóm trẻ đang ở sâu bên trong hang. Tuy nhiên, đoạn đường từ bên ngoài vào tới vị trí đó là cực kỳ khó tiếp cận, vừa phải đi bộ, vừa phải lặn hàng trăm mét mà không hề có ánh sáng.
Nhiều phương án đã được đặt ra để giải cứu nhóm trẻ, bao gồm cả việc cử chuyên gia vào đó huấn luyện bơi lặn cấp tốc để họ tự ra ngoài. Tuy nhiên việc đó đòi hỏi tốn thời gian và càng ở lâu thì nguy hiểm vẫn còn rình rập. Thậm chí một thợ lặn chuyên nghiệp từng thuộc đội SEAL của Thái đã tử vong trong hang do thiếu oxy trong quá trình mang đồ tiếp tế vào. Do đó, ý tưởng của Santala nghe có vẻ hơi ghê nhưng thực chất cũng không phải là bất khả thi. Sứ mạng giải cứu này có sự tham gia của rất nhiều cơ quan và tổ chức từ nhiều nước trên thế giới. Cả Elon Musk cũng gởi một nhóm cứu hộ tới và ý tưởng của ông là dùng kỹ thuật từ công ty Boring của ông để khoan thẳng một đường xuống và cứu bọn trẻ trẻ lên.
Tham khảo Thaiinsider, AT