#Nokia #MyNokia: Tôi đã trưởng thành cùng với điện thoại NOKIA.
https://image.ibb.co/g354Qz/IMG_20180820_141619.jpg
Đọc thấy bài viết "Chia sẻ kỉ niệm...Nokia..." là tôi lại phải mở hộp, bật máy để chụp cái hình 😃
Cuộc đời tôi trưởng thành cùng với 3 chiếc điện thoại Nokia, lần lượt là Nokia 6600, Nokia N81 và Nokia E72. Đối với những người hay thay đổi điện thoại thì thời gian sử dụng mỗi chiếc điện thoại chẳng nói lên chuyện gì. Nhưng tôi dùng máy rất cẩn thận và ít thay đổi, cho tới nay tôi đã dùng tới 5 chiếc điện thoại, trung bình 4 năm tôi mới thay điện thoại mới. Mỗi chiếc điện thoại đều gắn bó với tôi rất lâu, cùng tôi trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.
Nokia 6600 hay còn gọi là 6 béo là chiếc điện thoại đầu tiên mà tôi được sử dụng, đến với tôi vào năm 2003, phần thưởng sau khi lên đại học. Cả gia đình tôi khi ấy chỉ dùng các dòng điện thoại rẻ tiền, nhưng vì là quà cho tôi nên mẹ đã mua tặng hẳn chiếc điện thoại Nokia 6600, đồ vật rất có giá trị khi đó. Ý nghĩa là vậy nhưng mà giai đoạn này là giai đoạn khó khăn và nhiều thăng trầm nhất trong cuộc đời tôi. Tôi học hành không tốt phải bỏ dở giữa chừng, lang thang trên mạng quen biết rất nhiều người, rồi bắt đầu với công việc đầu tiên là trông tiệm Net và cài Win dạo. Quen em qua mạng, không dám điện thoại lâu vì quá đắt đỏ nhưng đã nhắn cho nhau hàng ngàn tin nhắn, em gọi tôi là hột mít vì tôi dùng cái điện thoại giống hột mít. Dành dụm tiền lên tàu vào thành phố Hồ Chí Minh thăm em, đi chơi với nhau, tôi còn nhớ lúc 2 đứa ngồi ở Đầm Sen cùng nhau hát bài Bức thư tình thứ 2 trên nền nhạc phát ra từ cái điện thoại hột mít....
https://image.ibb.co/g354Qz/IMG_20180820_141619.jpg
Đọc thấy bài viết "Chia sẻ kỉ niệm...Nokia..." là tôi lại phải mở hộp, bật máy để chụp cái hình 😃
Cuộc đời tôi trưởng thành cùng với 3 chiếc điện thoại Nokia, lần lượt là Nokia 6600, Nokia N81 và Nokia E72. Đối với những người hay thay đổi điện thoại thì thời gian sử dụng mỗi chiếc điện thoại chẳng nói lên chuyện gì. Nhưng tôi dùng máy rất cẩn thận và ít thay đổi, cho tới nay tôi đã dùng tới 5 chiếc điện thoại, trung bình 4 năm tôi mới thay điện thoại mới. Mỗi chiếc điện thoại đều gắn bó với tôi rất lâu, cùng tôi trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.
Nokia 6600 hay còn gọi là 6 béo là chiếc điện thoại đầu tiên mà tôi được sử dụng, đến với tôi vào năm 2003, phần thưởng sau khi lên đại học. Cả gia đình tôi khi ấy chỉ dùng các dòng điện thoại rẻ tiền, nhưng vì là quà cho tôi nên mẹ đã mua tặng hẳn chiếc điện thoại Nokia 6600, đồ vật rất có giá trị khi đó. Ý nghĩa là vậy nhưng mà giai đoạn này là giai đoạn khó khăn và nhiều thăng trầm nhất trong cuộc đời tôi. Tôi học hành không tốt phải bỏ dở giữa chừng, lang thang trên mạng quen biết rất nhiều người, rồi bắt đầu với công việc đầu tiên là trông tiệm Net và cài Win dạo. Quen em qua mạng, không dám điện thoại lâu vì quá đắt đỏ nhưng đã nhắn cho nhau hàng ngàn tin nhắn, em gọi tôi là hột mít vì tôi dùng cái điện thoại giống hột mít. Dành dụm tiền lên tàu vào thành phố Hồ Chí Minh thăm em, đi chơi với nhau, tôi còn nhớ lúc 2 đứa ngồi ở Đầm Sen cùng nhau hát bài Bức thư tình thứ 2 trên nền nhạc phát ra từ cái điện thoại hột mít....
Nokia 6600
https://image.ibb.co/fBUF0z/IMG_1616.jpg
Con mòe & 6 béo
https://image.ibb.co/mE7oNe/Meo_2.jpg
Nokia N81 đến với tôi không bất ngờ, nó như là một mốc đánh dấu sự chuyển giao giai đoạn vậy. Công việc bắt đầu đi vào ổn định, điện thoại cũng đã xuống cấp, vì vậy cuối năm 2007 tôi mua Nokia N81 như một phần thưởng cho bản thân. Thời gian này gia đình và công việc đều suôn sẻ, tôi đón em lần đầu ra Hà Nội chơi. Chiếc điện thoại N81 đã cùng tôi và cùng em đi dọc chiều dài của đất nước, từ Hà Nội, Hạ Long, Sapa, Chùa Hương, Ninh Bình cho đến Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt và xa hơn là Sài Gòn, Mỹ Tho, Bến Tre.
Nokia N81
https://image.ibb.co/fo0KTK/IMG_1506.jpg
Nokia 6600 và Nokia N81, tai nghe bluetooth Sony
https://image.ibb.co/dcO5YK/IMG_1597.jpg
Nokia N81 và loa Edifier
https://image.ibb.co/kebFkz/IMG_7582.jpg
Quảng cáo
Đổi mới công việc đổi mới bản thân, mặc dù điện thoại N81 vẫn còn tốt nhưng tôi mua điện thoại Nokia E72 để đánh dấu sự thay đổi này. Khi đó là vào tháng 11/2009 ngay khi E72 vừa ra mắt, tôi và thằng bạn đã phải đi nhiều nơi để có thể mua được chiếc điện thoại ưng ý. Và đây là chiếc điện thoại được tôi sử dụng lâu nhất, cho đến tận bây giờ đôi lúc vẫn lôi ra dùng một thời gian để bớt ...nhớ. E72 đã theo tôi rất lâu, đi rất nhiều nơi, lưu giữ rất nhiều kỷ niệm.
ăn mỳ cùng Nokia E72
https://image.ibb.co/e8odNe/20180328_104257.jpg
đôi lúc vẫn lôi E72 ra dùng một thời gian để bớt ...nhớ
https://image.ibb.co/bTQNFz/4298401_IMG_20180428_204717.jpg
Phải đến năm 2014 tôi mới có chiếc điện thoại mới. Cô em đã từng gọi tôi là hột mít - bây giờ đã là vợ tôi, nàng tặng một chiếc điện thoại làm quà sinh nhật. Rất tiếc đây không phải là dòng điện thoại Nokia mà tôi quen thuộc, lý do thì chắc nhiều người đã biết: thời điểm này Nokia đã không còn được như xưa nữa.
Và đến 2018, lại một lần 4 năm nữa, tôi lại thay điện thoại. Tôi đã phân vân trước rất nhiều loại điện thoại, trong số đó Nokia 7 Plus là một trong những điện thoại hợp ý với tôi nhất. Nhưng sau một thời gian dài xuống dốc, Nokia vẫn chưa làm tôi lấy lại niềm tin, cùng với nhiều nguyên nhân khác nên tôi lại chọn một hãng điện thoại khác.
Quảng cáo
Nokia 7 Plus là một trong những điện thoại hợp ý với tôi nhất
https://image.ibb.co/gKGCFz/2018_08_21_152328.jpg
Để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, Nokia còn phải làm rất nhiều! Tôi sẽ luôn chờ đợi và dõi theo những sản phẩm mới của hãng, hy vọng tới một ngày nào đó Nokia sẽ làm tôi phải yêu thêm một lần nữa.
/Trên đây là vài dòng chia sẻ những kỷ niệm của tôi với những chiếc điện thoại Nokia của mình. Tôi có thể viết nhiều và chi tiết hơn nhưng xin dừng ở đây cho phù hợp với phạm vi chủ đề, hơn nữa những thứ đó tôi muốn lưu giữ lại cho bản thân.