Thực sự hầu hết các nhân vật truyện tranh của Marvel và DC Comics đều có khởi nguồn ý tưởng khá đơn giản và những tác giả sử dụng lý thuyết thế giới song song để tạo ra những câu chuyện khác nhau để không tạo ra những chồng chéo trong timeline. Nhưng với Venom, cũng như symbiote, sinh vật ký sinh kỳ dị xuất hiện trong truyện tranh Marvel những năm giữa thập niên 80, nó khởi đầu từ một ý tưởng có phần lạ đời của một fan truyện tranh trẻ tuổi đến từ Chicago, và Marvel đã mua lại ý tưởng này với giá 220 USD.
Và đây là câu chuyện ngắn về sự ra đời của nhân vật truyện tranh Venom.
Mùa hè, 1982
Hai năm trước khi nhân vật Venom xuất hiện lần đầu tiên trên những trang truyện tranh của Marvel, một chàng trai trẻ có tên Randy Schueller đã gửi cho các tác giả của Marvel một ý tưởng cốt truyện rất lạ dành cho nhân vật Spider-Man:
Và đây là câu chuyện ngắn về sự ra đời của nhân vật truyện tranh Venom.
Mùa hè, 1982
Hai năm trước khi nhân vật Venom xuất hiện lần đầu tiên trên những trang truyện tranh của Marvel, một chàng trai trẻ có tên Randy Schueller đã gửi cho các tác giả của Marvel một ý tưởng cốt truyện rất lạ dành cho nhân vật Spider-Man:
Trong cuốn sách Marvel Comics: The Untold Story nói về lịch sử cái thời Marvel suýt phá sản phải bán hết bản quyền làm phim những nhân vật của họ cho Fox và Sony, Sean Howe gọi ý tưởng của Schueller là điên rồ. Chàng trai đến từ Chicago gợi ý Marvel “thay áo” cho Spider-Man, một bộ quần áo màu đen bóng với logo nhện màu đỏ. Tổng biên tập tại Marvel lúc bấy giờ, Jim Shooter chỉ trả lời ý tưởng trên bằng hành động, đó là gửi lại cho Schueller một biên bản thỏa thuận hợp tác, và một tấm séc trả cho tác giả freelance có giá trị 220 Đô.
Ý tưởng này vào thời bấy giờ đúng là chỉ có thể mô tả bằng cụm từ “điên rồ”, nhưng hành động của Jim Shooter không hẳn là hoàn toàn bất ngờ. Dù sao đi nữa, với một người bắt đầu làm trong ngành truyện tranh tại Mỹ từ năm 13 tuổi như ông, việc nhìn thấy một ý tưởng táo bạo của một chàng trai trẻ cũng khiến Shooter cảm thấy bị ấn tượng.
Và sau đó, đội ngũ tác giả tại Marvel bắt đầu tìm cách tạo ra một cốt truyện để đưa bộ suit mới này vào truyện tranh. Ý tưởng đã mua rồi, giờ cần có bối cảnh để bộ suit độc đáo này xuất hiện. Và hãng đồ chơi Mattel đã giúp Marvel lần này.
“Secret Wars”
Năm 1981, Mattel, vốn đã quá nổi tiếng với Hot Wheels và búp bê Barbie, bắt đầu lấn sân sang thị trường figure những siêu anh hùng với dòng sản phẩm có tên Masters of the Universe. Thành công của nó khiến Mattel tiếp tục đầu tư để mua bản quyền làm đồ chơi dựa trên nhân vật trong Star Wars và DC Comics, nhưng rồi họ để mất bản quyền vào tay của đối thủ là Kenner.
Sau đó, Mattel tìm đến Marvel để cùng nhà xuất bản truyện tranh cho ra đời dòng figure mới, và kết quả là không chỉ dừng lại ở việc đưa những siêu anh hùng Marvel trở thành đồ chơi hàng triệu đứa trẻ mê mẩn, Marvel cũng nghĩ ra một bộ truyện tranh riêng, với những tình tiết riêng. Bộ truyện tranh này có tên Secret Wars, dựa trên cuộc điều tra của Mattel cho thấy thị trường rất thích những sản phẩm có những từ như kiểu “Secret” hay “War”…
Quảng cáo
Kết quả là, một bộ truyện tranh 12 tập được lên kế hoạch sản xuất, và trước đó chưa bao giờ có một bộ truyện nào nói riêng về một sự kiện lớn như Secret Wars cả. Không có bộ truyện này đi trước, thì cũng chẳng thể nào có Civil War hay Infinity War như chúng ta biết đến. Hàng chục, thậm chí hàng trăm nhân vật Marvel cùng hiện diện trong bộ truyện.
Tháng 04/1984, tất cả những bộ truyện tranh đang được phát hành có nhân vật xuất hiện trong Secret War bị đình bản, như một cách chuẩn bị cho bom tấn sắp ra mắt. Spider-Man trong truyện mô tả sự kiện này: Tất cả những siêu anh hùng và villain đều bị một thực thể có tên Beyonder đưa tới một thế giới có tên Battleworld để chiến đấu với nhau. Trong số đó những nhân vật nổi tiếng nhất đều hiện diện: Captain America, Iron Man, Thor, Fantastic Four, Xmen, Doctor Doom, Ultron…
Marvel tạo ra hype bằng cách cho những nhân vật đó biến mất kèm với lời quảng cáo đón đọc Secret War để biết vì sao.
Đến tập 252 của The Amazing Spider-Man, bộ suit Black Spider lần đầu tiên được xuất hiện.
Giờ trong truyện tranh, Spider-Man có quá nhiều phiên bản, với những bộ suit khác nhau, nhưng ở thời năm 1984, Người Nhện hơn 20 năm chỉ mặc bộ suit xanh đỏ đã trở nên quá thân quen. Việc tung ra một bộ suit mới cũng khiến dân tình chú ý và xôn xao. Khỏi phải nói thành công về mặt truyền thông lúc bấy giờ dành cho Marvel.
Quảng cáo
Nhưng thực tế, bộ suit không chỉ là một thiết kế khác. Như anh em vốn đã biết trong Spider-Man 3 của đạo diễn Sam Raimi, Black Suit là kết quả của việc Peter Parker bị Symbiote chiếm cơ thể, đi kèm với đó là những sức mạnh hoàn toàn mới, một trong số đó là khiến Người Nhện không bao giờ hết tơ lúc đang chiến đấu. Bất ngờ hơn nữa cho độc giả thời bấy giờ, bộ suit hóa ra có ý thức riêng, là một sinh vật sống đàng hoàng.
Đến Secret War tập 8, mọi thứ trở nên kỳ quái hơn nữa. Symbiote hóa ra được tạo ra từ một cỗ máy sản xuất trang phục cho siêu anh hùng. Mãi sau này Marvel mới tiết lộ thêm thông tin symbiote bắt nguồn từ hành tinh Klyntar. Sau đó, bộ giáp này bị Peter Parker gỡ khỏi cơ thể, và được Fantastic Four giam lại, rồi nó lại cố gắng quay trở về với chủ nhân ban đầu. Cảnh nổi tiếng trong phim được lấy từ đây, khi Spider-Man cố gắng gỡ Symbiote ra khỏi cơ thể bằng cách tạo ra một trường siêu âm từ chiếc chuông lớn của nhà thờ.
Dĩ nhiên Marvel không thể bỏ đi ý tưởng quá hay, một ký sinh cho vật chủ những sức mạnh khủng khiếp sau khi nó bị từ bỏ bởi Peter Parker được. Symbiote bị gỡ khỏi cơ thể Peter Parker, rơi xuống đất và gặp Eddie Brock. Điều đó đưa chúng ta đến với…
Venom
Eddie Brock, được tác giả David Michelinie tạo ra như một đối thủ đáng gờm của Spider-Man. Giống như Peter, Eddie là một phóng viên bị Spider-Man lấy đi mọi thứ vì lỡ đưa tin sai sự thật. Symbiote tìm đến Eddie và cả hai trở thành Venom. Nhân vật này ấn tượng, đáng sợ và nổi tiếng đến mức vào năm 1993, có cả một bộ truyện tranh riêng dành cho nhân vật này, vốn đã trở thành anti-hero thay vì một villain chuyên làm điều ác.
Venom khi ấy được mô tả như một phiên bản nhân vật được kết hợp giữa sức mạnh của Spider-Man và tính bạo lực của The Punisher, sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai được cho là xấu xa. Nhưng việc Eddie Brock ghét Spider-Man thì vẫn là một cái gạch đầu dòng không thể thiếu khi mô tả nhân vật Venom.
Kể từ đó cốt truyện trở nên kỳ dị hơn hẳn. Symbiote có thời gian bị Eddie từ bỏ, tìm đến Flash Thompson, một kẻ chuyên bắt nạt Peter hồi còn học cấp 3, giờ đã thành một quân nhân và trở thành Agent Venom, nhưng rồi lại quay về với Eddie trong bộ truyện tranh Anti-Venom. Những “người anh em” của symbiote Venom như Carnage hay Riot cũng được giới thiệu. Cái mình thấy kỳ dị nhất chính là cái cách mà Marvel khắc họa mối quan hệ giữa Eddie Brock và Venom, cộng sinh mà không cố gắng giết chết vật chủ, mà trái lại còn quan tâm và chăm sóc Eddie, nhưng dĩ nhiên là theo một cách chẳng giống ai cả.
Và thế là, một ý tưởng bộ suit cho Người Nhện, một tấm séc 220 Đô và một cái gật đầu của tổng biên tập đã đặt nền móng cho một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Marvel. Phim Venom sẽ công chiếu ngày hôm nay 05/10, và mình cũng sẽ đánh giá chi tiết cho anh em chưa có cơ hội ra rạp sớm.
Tham khảo Polygon