Motorola vừa nộp một bằng sáng chế về chiếc điện thoại màn hình gập mô phỏng lại mẫu Motorola RAZR huyền thoại, và có vẻ như đây chính là chiếc máy giá 1500$ mà chúng được nghe nói tuần trước. Hình ảnh trong bằng sáng chế này cho thấy một thiết bị rất mỏng, hình dạng hơi lùn một chút (nhưng khi ra sản phẩm thương mại thì làm dài hơn là chuyện bình thường), có phần cằm dưới dày lên y hệt như RAZR và một bản lề. Ngày xưa Motorola phải thiết kế hai mảnh riêng cho chiếc điện thọai nắp gập này, còn giờ đây có vẻ như họ sẽ dùng công nghệ màn hình gập hiện đại để tạo cho máy tận 2 màn hình.
Không loại trừ khả năng mẫu smartphone này sẽ chạy Android, một nửa thể hiện bàn phím, một nửa là màn hình. Android Pie cũng hỗ trợ một số chế độ đặc biệt để biến cả hai màn hình thành một chiếc tablet khi cần.
Ngoài Motorola, Samsung cũng được cho là sẽ giới thiệu một chiếc điện thoại màn hình gập vào tháng sau.
Để xem liệu màn hình gập có mang lại được cái cảm giác bật nắp đầy quyền lực mà RAZR đã từng một thời làm bao nhiêu anh em say đắm không nhé.
Không loại trừ khả năng mẫu smartphone này sẽ chạy Android, một nửa thể hiện bàn phím, một nửa là màn hình. Android Pie cũng hỗ trợ một số chế độ đặc biệt để biến cả hai màn hình thành một chiếc tablet khi cần.
Ngoài Motorola, Samsung cũng được cho là sẽ giới thiệu một chiếc điện thoại màn hình gập vào tháng sau.
Để xem liệu màn hình gập có mang lại được cái cảm giác bật nắp đầy quyền lực mà RAZR đã từng một thời làm bao nhiêu anh em say đắm không nhé.
Nguồn: The Verge