Có người bảo rằng đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, chỉ có đồ chơi của họ lớn lên mà thôi. Tuy nhiên cũng có những người đàn ông vẫn là đứa trẻ và đồ chơi của họ cũng không hề lớn, thí dụ như Joe Murray trong câu chuyện bên dưới đã dành 14 năm để san lấp căn phòng chỉ bằng những món đồ chơi điều khiển từ xa. Trong suốt hơn một thập kỷ dưới một căn hầm trong nhà ở Canada, cậu bé chỉ việc ngồi và điều khiển những chiếc máy xúc, xe ben,… chỉ để san lấp căn phòng nhằm tạo ra một “căn cứ” cho riêng cậu.
Công việc bắt đầu từ năm 2005 và hiện tại, Joe cho biết đã dùng những món đồ chơi này để đào một đường hầm đi bộ từ xưởng làm việc xuống tới tầng hầm, đồng thời mở rộng tầng hầm ra tới một kích thước cực kỳ ấn tượng. Hiện vẫn chưa rõ khi nào công việc của Joe mới hoàn tất nhưng quá trình đã được cậu quay lại và up lên Yotutube, đạt được lượng cực lớn người theo dõi và đón xem. Cho bạn nào thắc mắc ở đâu có những món đồ chơi này cho cậu nhỏ đào, Joe cho biết cậu đã mua chúng từ một trang web Đức có tên là Fumotec và cái cậu thường dùng nhất là máy xúc thủy lực chạy điện 12V.
Công việc bắt đầu từ năm 2005 và hiện tại, Joe cho biết đã dùng những món đồ chơi này để đào một đường hầm đi bộ từ xưởng làm việc xuống tới tầng hầm, đồng thời mở rộng tầng hầm ra tới một kích thước cực kỳ ấn tượng. Hiện vẫn chưa rõ khi nào công việc của Joe mới hoàn tất nhưng quá trình đã được cậu quay lại và up lên Yotutube, đạt được lượng cực lớn người theo dõi và đón xem. Cho bạn nào thắc mắc ở đâu có những món đồ chơi này cho cậu nhỏ đào, Joe cho biết cậu đã mua chúng từ một trang web Đức có tên là Fumotec và cái cậu thường dùng nhất là máy xúc thủy lực chạy điện 12V.