@regnickvif33(v2.0)@mrlUo@nhimbkno1 Nói là để vui vậy thôi và hy vọng trời mát, mình thích trời lạnh đắp chăn ngủ cho sướng, mà giờ SG nóng quá, mà tiền thì không có để mua điều hòa. 😔 bữa h đi từ tinhte đến group fb xin card dạo mà không có ai cho hết. :oops:
@Nikaidoh1123
Thú vui tao nhã anh ạ. Giữa đèo Hải Vân có mấy chỗ bán nước dừa... tấp vào đó nằm võng nghỉ ngơi tí xíu, làm 1 bụng nước thật đầy. Rồi băng băng những khúc cua 1 cách nhẹ nhàng và chậm rãi, cho đến khi tôi thấy 1 góc nào đó veiw thật đẹp, phong cảnh thật hữu tình, và đương nhiên lúc đó vẫn là lúc tôi còn có thể kìm nén. Tôi chậm rãi dừng xe lại, vươn vai, nhẹ nhàng hít chút không khí rồi kéo phéc mơ tuya quần xuống. Khoảng vài chục giây tôi ở trên Thiên Đường.
@Nikaidoh1123
Mây trôi lửng lờ sát trên đầu, gió thổi thoang thoảng khắp muôn nơi. Đã có lúc, làn gió khiền dòng nước đi lệch hướng, suýt chạm vào người. 😔
@regnickvif33(v2.0)
mình vào Cam Ranh hay ở luôn khu ngã 3 mỹ ca, do khu í tiện đường vào căn cứ. Ăn thì mình thấy quán Vân trên Nguyễn Chí Thanh ăn bình dân. còn đắt hơn tý thì ra chòi nhà Loan.
@mrlUo
Quê vợ mình h là ở đó rồi, hôm nào về mình ghé quán đồng chí giới thiệu xem sao. Hôm về ăn cũng ở 1 chòi nào đó, gần cái mộ cá ông, dân SG nên ăn đồ hải sản ở đó phải gọi là nhức nách ông giáo ah. 😃😃😃
@vinataba.
Ăn chay tính ra còn mắc hơn ăn mặn nữa đó bạn, nếu đúng chỗ nấu chất lượng hoặc mình tự nấu cho chất lượng. Mà qua lần này, mình cũng rút kinh nghiệm, ăn uống ngon hoặc xả láng thì đã thật, nhưng cũng nên tiết chế: mập+cf+thuốc lá+ăn nhiều+ăn kém khoa học+máu nóng nên bị nguyên cục u trên mặt phải tiểu phẫu, giờ phải ăn uống sao cho khoa học, vì thuốc lá cf khó bỏ lắm, ăn có thể bỏ bớt dc. 😁
@Dauphongver01
Đúng rồi, hôn nhân là chuyện cả đời, đâu thể nào mà cưỡng cầu được. Thôi bây giờ có điều hòa thì hưởng vậy, trời sg nóng kinh hồn, có muốn nằm phòng cũng chẳng được nè.
@condinon12
Thay vì đi biển Cần Giờ đường vừa xấu đồ ăn vừa mắc, vừa hay gặp police núp lùm thì bạn có thể đi biển Tân Thành Tiền Giang cách trung tâm SG 70km bao thoái mái, ít người hải sản đều rẻ hơn. Và chắc là 2 vùng biển này đều đen giống nhau
@condinon12
Nếu bạn chưa đi CG thì có thể đi cho biết vì CG có khu rừng sác rất đẹp và trong lành, đi tham quan đảo khỉ đăng kí tour đi cano xung quanh trừng sác là chuyện đáng chơi, rồi sau đó ra bãi biển 30/4 mướn chổ ngồi rồi đi mua đồ ăn chợ hải sản gần đó rồi vừa ăn vừa ngắm biển mặc dù hơi xấu. Đi CG hướng nào thì search google nha có chỉ chi tiết, nhớ là đi sớm và về sớm để kẹt phà là mệt lắm
Về nhà thôi.
Đi đâu cũng chỉ thấy người.
Biển đông ngày đó người rất là đông.
Chỗ lội không có chứ đừng nói bơi.
Về nhà với thầy với u.
Với nồi cơm cháy với bát muối vừng.
Về với núi về với rừng.
Với đồng lúa nước với mùi bếp rơm.
Bao ngày xa quê xa nhà.
Sao mà không nhớ, sao đã quên.
Tôi về nhà ông giáo ạ.
Bản thân Qua đang tư thân vận động và củng mong muốn mọi người hưởng ứng là tẩy chay du lịch Đà Lạt một thời gian dài vì cách làm hời hợt quản lý lỏng léo các homestay, khách sạn và bản đồ quy hoạch đô thị hoá của chánh quyền Đà Lạt đang phá nát đi cảnh quan của quốc gia