@daotruong94
Me too. Hồi đó có con HKPhone ra nhái y chang iphone 4 nhìn mê quá, đắn đo mãi mới nghĩ thôi mua con này ăn chắc mặc bền, mà nó bền thật 😆
2008 có con mẹ gì của lg ấy, cảm ứng điện dung nhưng hệ điều hành không phải ăndroi chắc giống mấy con nokia cục gạch vì tải game trên waptrick vào cày ầm ầm
Điện thoại cảm ứng đầu tiên của mình là LG GS290, mua năm 2010, giá khoảng 2 triệu. Điện thoại cảm ứng nhưng thật ra là stupid phone chỉ chạy được file symbian giống Nokia. Mình giữ kĩ nên tới giờ vẫn còn mới nhưng dùng thì cảm ứng nó không nhạy như điện thoại bây giờ. Không biết sao hồi đó mình xài được hay thật :eek: