ai là fan của serie sẽ thất vọng vs phần này. Cái hay nhất của phần này chắc là cảnh phim, dàn dựng quá đẹp và công phu, xem ko còn cảm xúc như trước nữa. Jw cuzng ko còn kiên định như lời đồn.
@thanhxxx89
Bạn ko thấy JW kiên định với mục đích ban đầu à: sống để tưởng niệm vợ, chứ ko phải vì ba cái quyền lợi cho bản thân. Và vì cái mục đích đó mà phải bị cả thế giới ngầm truy sát, ko chốn dung thân không nhà cửa đó thôi
Bài này làm mình nhớ tới thắc mắc ko lời giải: làm thế nào xác định ai trong làng là người tung đòn chí mạng vào kẻ trộm chó, khi mà cả làng xúm vào oánh nó, có lẽ đến độ thèn tung đòn còn ko nhớ nó đã đấm vào điểm nào trên người kẻ trộm nữa là công an điều tra
Miễn sao doanh thu vé khủng là được, thời bây giờ cứ quy ra thóc là an toàn. Cứ có tiền làm cái này chưa được tốt thì có thể làm lại cái khác. Bài toán kinh tế vẫn phải đặt lên trên
Bạn chủ topic làm ơn đừng ra bài review nữa, đánh giá trên quan điểm và sở thích cá nhân thì chỉ là cái nhìn phiến diện thôi.
Mình ko mấy khi cmt nhưng bài này củ chuối quá mà cũng lên trang chủ đc. Phim mang tính giải trí từ phần 1 rồi, tính giải trí phần 3 này còn được tăng cao hơn nữa, đánh giá kiểu thâm sâu Uyên bác làm gì? Lý do phần 1 là vì con chó, lý do phần 3 là muốn sống để tưởng nhớ tình yêu với ng vợ đã chết...lý do cũng chẳng khá hơn là mấy.
Haha, bật cười với bài review đánh giá này.
Spoil lý do phần 4 là "cáu" nhé
Thực sự ai khen thì khen chứ mình không thích phần này bằng 2 phần đầu. John Wick nổi tiếng về khoản kiên định mà ở phần này lại quá yếu đuối khi tha chết cho Winston. Vả lại phần này John Wick không còn hành động một mình nữa. Điều này làm giảm bớt đi cái sự ngầu lòi khi làm việc của John đi rất nhiều. Các phân cảnh hành động thì nhiều đấy nhưng chưa có cảnh nào để lại nhiều ấn tượng như cảnh ở Red Circle Club cả. Đấu trùm quá lê thê không cần thiết.
@GhostRiley
Yếu đuối khi tha chết cho Winston ? Bạn không nghe mục đích sống của JW là gì sao ? Và WT đánh vào điểm yếu của JW là vợ a ta muốn a ta sống không phụ thuộc vào kẻ khác . Và nó đúng với cái lý do từ bỏ làm sát thủ của JW . Và sau 1 loạt pha đánh đấm kéo dài từ phần 1 tới phần 2 thì cái phần 3 này khi mà bọn sát thủ toàn cỡ boss phần 1 2 thì JW phải vất vả hơn nhiều .
@GhostRiley
Đấu trùm?? Bộ này đã có con trùm nào thực sự xuất hiện à trừ thằng santino cùi bắp phần 2? Thằng trưởng lão xuất hiện có khi cũng chỉ hàng fake loại 2.
Tao thì thấy phim vẫn hay, có điều nếu giảm một chút đánh đấm để có thời gian mở hơn thông tin vê hội kia thì ng xem sẽ háo hức hơn cho 1 phần 4.
Không phải tự nhiên mà tới giờ ra phần 3 mà điểm imdb lẫn rotten của nó vẫn cao ngất ngưởng. Kiểu gì chúng mày chả chê đc, cứ "hạ gục nhanh tiêu diệt gọn" như phần trc lại bảo ko có gì mới. Còn ng ta thêm thắt cho đỡ nhàm chán chém giết ko lại bảo lê thê. Mang cái tâm thế đi xem giải trí sẽ thấy tiền mua vé ko phí, còn xem cố mà soi xong về ra vẻ viết ba cái bài review xàm cư't thì ko tận hưởng đc phim đâu. Cả cái tinhte này làm chó gì có mod nào đủ chuyên môn mà phê phim.
Có vài ba chi tiết mod viết thắc mắc đã thấy là mod ko có kinh nghiệm sống giang hồ thì đừng thắc mắc kiểu tại sao John ko giết Winston, đơn giản cả 2 đã là bạn thân từ trước, Winston còn giúp John có thời gian 1h chạy thoát cuối phần 2, với người bạn có công giống như cứu mạng liệu John có ra tay? Hơn thế khi nghe Winston nói về kế hoạch lật đổ hội bàn thờ thì John càng không có lý do để giết Winston. Vì cùng với Winston lật đổ hội này thì John mới có tự do thực sự.
coi phim rút ra đc vấn đề “ lời nói không mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
thằng nguy hiểm nhất ko phải thằng có kỹ năng giết người cao thủ mà là thằng cao thủ vận dụng tâm lý và lời nói.
ai cũng nghĩ boss của đám sát thủ phải võ nghệ siêu quần như kiểu kiếm hiệp của Kim Dung. nhưng ko, boss là phải lắm tiền, là phải có nghệ thuật ăn nói, là phải nắm bắt tâm lý thằng đối diện.
Mình đã đi xem phim này 2 lần và gần nhất mới lúc chiều. Cũng đọc qua bài viết của bạn rồi nhưng xin lỗi mình đọc có 2 phần 3 thôi. Bạn có nói hay nhưng thật sự thì đây là bài viết bạn chê( chắc quan điểm cá nhân) và mình đánh giá là không công tâm so với 1 bài review cho các ae đọc báo. Phim bạn nói cù nhây thì không thấy nó nhây chỗ nào cả, sau khi hết phần 2 thì cái phần 3 diễn ra liền mach, phim liên tục bạn không thể đòi hỏi một nhân vật lại đánh nhau nhiều như thế mà kết thúc nhanh gọn, với lại cũng có vài ae comment vì đây là bọn chuyên nghiệp đương nhiên sẽ khác. Có thể ý bạn ở đây là việc chứ vật đối thủ qua lại đánh đấm mà không giết ngay nhưng đâu đơn giản vậy khi bạn đánh với sát thủ ở ngoài? Đây không phải bọn du côn, việc đi tìm Trưởng lão là để mở ra môt thế giới rộng lớn về sát thủ biết ai là trùm và mở ra phần 4.
Ngoài ra mấy anh chàng ninja bạn nên nhớ thằng trọc nhắc bọn đệ tử không đc giết anh, nên a mới sống đc, đó không phải cù nhây mà do thằng trọc chứ nó mà là Thánh phồng tôm thì thôi khỏi bàn nữa 😃 .và bạn nên nhớ là thằng trọc thần tượng John Wick ntn và càng chứng tỏ ai biết anh đều biết a tốt nếu như không đụng.
kết: mình có vài phản biện nữa nhưng nhìn chung đánh giá cá nhân là bài viết mang tính cá nhân cao, kịch bản và nội dung bạn chưa nhìn thấu đáo chấm điểm bài viết 2.5/10 😃
Vừa ngồi coi lại phần một của John Wick, có vẻ như ngày từ phần một, đạo diễn đã dự định làm một series dài hơi cho bộ film này. Cảnh JW bước vào quán bar của khách sạn Continental gặp Winson đã có câu “Chỉ cần anh nhúng một ngón tay lại vào cái hồ này, sẽ có thứ gì đó rất lớn trồi lên tóm lấy anh”.
Còn về đánh đấm của phần 3 này, đoạn khó chịu nhất là ở Cascablanca, khi mà cảnh quay quá giống game và creep cứ ùa ra cho 2 nv chính giết.
Đoạn cuối khi đấu với hội Shinobi có lẽ sẽ dễ hiểu hơn khi mọi người nghĩ rằng ai cũng có mục đích sống của mình, và mục đích sống của hội Shinobi là để được công nhận, hoặc là tìm kiếm cái mạnh.
@agp8x Theo nguyên văn bác viết: Xem phần 3 của John Wick mình có cảm giác như đọc báo lá cải... về mấy thằng trộm chó bị xử tại Việt Nam vậy. Cái kiểu bắt được đám trộm chó thì cả làng đều vui, xông vào đập bọn trộm chó nói chung là cũng vẫn vui, nhưng đập quá tay đến vướng vào vòng lao lý thì xác định là mất vui rồi.
Nhờ bác nói lại đoạn này cho dễ hiểu, chứ theo mình, thì cái vụ đập bọn trộm chó, chỉ là một sự khởi đầu khiến anh ấy lộ mặt và sang phần hai thì đã không liên quan gì đến chuyện con chó ở phần 1 nữa rồi. Nên ví dụ bác nói ở trên có phần hơi gượng ép thì phải.