@welcomyou
ok thanks bác nha, quay phim luôn có tâm quá. ở kindle khi duyệt web chạm 2 lần ở phần dưới thì nó next đó, bác thử ở máy này xem khỏi cuộn mệt. hoặc dùng uc browser cũng có nút cuộn
Mình chưa dùng Kindle, đã từng đọc trên điện thoại hay ipad và không thể đọc nổi. Từ đó đến nay chỉ mua sách giấy. Mình thấy sách giấy tiện hơn ở chỗ muốn đi từ trang 1 đến trang nào đó hay quay lại trang nào đó chỉ việc lật lật. Sách điện tử sẽ phải tua hoặc làm động tác nhập số trang, ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc.
mới mua con likebook mars, pin không lâu như kindle với kobo nhưng bù lại máy chạy android 6.01 nên có thể cài mấy app đọc sách vô đọc. 1 điều nữa là cấu hình máy manh hơn kindle nên có thể đọc được pdf rất mượt mà bản thân mình thường hay down pdf về đọc.
Không thích cảm giác sở hữu. Không có nhu cầu ngửi mùi. Không có nhu cầu xúc giác "lật từng trang", "sờ mặt giấy". Chỉ cần nội dung sách phù hợp. Chỉ quan trọng con chữ. Nên mình giờ chủ yếu đọc sách điện tử. Sách tiếng Việt thì mua sách giấy nhưng sẽ cố kiếm bản điện tử để đọc, không có (hoặc nếu bản điện tử làm tệ quá) thì mới đọc sách giấy thôi.
Mình hay đọc sách giấy 😁, đi ra ngoài thì mang theo một quyển đi, rảnh thì lôi ra đọc cũng không thấy bất tiện gì mấy (vì mình toàn đeo balo :D). Được cái là sách giấy khi đã có nhiều, mua cái giá sách về để lên lâu lâu ngắm nghía nhìn phê không tưởng :D
Mình đọc hàng ngày với ipad hoặc điện thoại... Cho tiện lợi. Nhưng thỉnh thoảng cuối tuần nhâm nhi ly cà phê, vứt điện thoại 1 bên, cầm cuốn sách vân vê rất thú bị.
tôi bị nghiện đọc, đọc mọi lúc mọi nơi nếu rảnh rỗi, lúc nào cũng phải kè kè quả kindle paperwhite 2012 bên người. Dùng hơn 6 năm rồi mà vẫn chưa hỏng, pin vẫn gần1 tuần nếu đọc nhiều
mình thích cầm cuốn sách đọc hơn, với mình sách không chỉ để đọc mà còn muốn sưu tầm. mặc dù nó bị nhược điểm là không cơ động nhưng bao giờ trong balo mình cũng có 1 quyển, đọc xong quyển này thì thay vào quyển khác
Mình vẫn đọc sách giấy. Sách điện tử nhỏ gọn đó, tiện đó nhẹ đó nhưng sẽ ko thể thay thế đc cảm giác khi cầm quyển sách. Bất tiện của sách giấy là bạn phải có nguồn sáng tương đối ổn định cho việc đọc. Bạn cảm nhận tờ giấy, lật từng trang sách và cảm giác cũng như tâm trạng của mình khi đọc sách sẽ khác hẳn, có hứng hơn cầm sách điện tử.
Sách giấy. Mới đọc lại 2 tháng mấy cuốn mua cách đây 2 năm mà chưa đụng 1 trang. Và đã thực hiện kế hoạch gia tăng đầu sách lên từ đây đến tết âm, 1 tháng 500k
Đã từng đọc tất cả các loại. Và đã phải về với sách giấy vì mình hay đọc sách chuyên ngành. Khi mà tác giả mà đề cập 1 cái hình hay công thức ở 1 cái trang nào đó thì đi lật lại đúng là cực hình. Vậy nên giờ toàn in khổ a5 rồi chia nhỏ thành từng part đọc. Cần gì thì mang quyển đó đi để đọc
KINDLE số 1. Chỉ mua sách giấy đọc khi ko có bản ebook trên mạng, nhưng đôi khi sách tải lậu trên mạng dịch rất chán, nên vẫn phải mua sách lậu giấy =))