Gặp phải mấy nước ko có đại sứ quán vn thì làm thế nào. Đã từng ở Ghi-nê-xích-đạo 2 năm, nước này đếch có đsq vn đâu. Giấy tờ tuỳ thân quý ngang với mạng người đấy
Nhớ lại lúc ở Las Vegas mất hộ chiếu, gọi lên 911, cày nát cả cục cảnh sát của Nevada để tìm hộ chiếu thất lạc và gọi lên cả Đại sứ quán VN ở New York, nhưng trúng ngày cuối tuần nên toàn gặp tổng đài tự động.
Cuối cùng chạy lên chổ nghi là mất hộ chiếu, gặp mấy tay vô gia cư, tụi nó nhặt được mà đòi 200$. Tặc lưỡi trả luôn, chứ làm lại mất 5 ngày lỡ cả mọi kế hoạch hehe.
Kinh nghiệm là đi lùng lại nơi nghi là mất và hỏi mấy lão vô gia cư thử.
@truonglong88
$200 tính ra là rẻ, chứ bạn bị mất mà đến ĐSQ làm lấy trong vòng 5 ngày thì k có giá $200 đâu 😆, ngày thường gọi lên còn chả ai nghe máy nói chi là cuối tuần
gấu tui năm ngoái 2019 đi phần lan bị mất nguyên balo giấy tờ & tiền bạc , macbook ( đi tàu hoả - xuống trạm , tàu chạy đi rồi mới phát hiện là quên không đem balo xuống ).
1 tháng sau nó trả lại balo ở trung tâm Lost& Found, chỉ còn mỗi cái passport và con macbook vì nó không thể phá pass của macbook vân tay 2018 được !!! Củ sạc nó lấy không thèm trả !!
Và bây giờ gấu vẫn qua lại phần lan được mà không phải xin visa lại !!! ( hiển nhiên là đã về lại vietnam với giấy thông hành tạm - và đã làm lại pasport mới )