Mẹ mình mở xưởng may, đếm sơ sơ trong xưởng cũng đã gần chục đứa dưới 18 tuổi, đa phần là mấy em dưới miền Tây lên làm phụ ba mẹ. Chả được học hành gì cả. Mấy đứa hay bảo: "Làm ở đây em còn có tiền, chứ ở dưới có tiền đâu anh. Dưới quê em cũng phụ ba mẹ chứ có đi học đâu". Nghe mà cũng thấy chạnh lòng
Molpd @deconbebong Đúng rồi đó bác, nhiều đứa ở miền quê khó khăn thì toàn nối dối tuổi rồi xin đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ
Giản Dao @deconbebong Lấp liếm ko liên quan. Mấy đứa nhỏ người ta nói lại bị coi việc làm công nhân rẻ mạt đó như một học kỳ bắt buộc phải làm, chứ ko phải mưu sinh