Mùa nào có dịp đi vẫn ấn tượng Kharma hay Raiho. Còn Tannoy thì năm nào cũng Accuphase nghe đến phát ngầy. Còn sản phẩm thi văn thì "hoan ngênh" chất xám nước nhà nhưng cũng phải thừa nhận còn 1 khoảng cách khá xa so với bè bạn năm châu.
Mới đi về, theo cảm nhận về hiend thì những cặp hay nhất như sau, không bàn về giá thì:
+ Kharma: bass quá khủng, độ chi tiết như hình ảnh 4k, nghe bài guitar fingerstyle chắc còn hay hơn thằng đó đánh ngoài đời 😁
+ Tannoy: Ông tổ của tannoy, nghe danh đã lâu, không hổ danh loa đồng trục đẳng cấp, tiếng hết sức mộc mạc, bất ngờ hơn nữa khi nó cho ra tiếng bass quá khủng khiếp trong căn phòng lớn nhất hội, nhạc rất lớp lan, nói chung 1 tỷ quá đáng, dù là để chưng cũng được :D.
+ một cặp của Focal (màng màu vàng): Rất ấn tượng với những bản jazz và pop từ nó, âm thanh sang trọng, đúng chất hiend, chất âm rất khác các loa hiend khác, âm thanh tràn đầy mà nhẹ nhàng.
+ âm thanh một cặp loa nhỏ màng ribbon, hình như là của paradigm: dù "chỉ" có giá 80tr và thậm chí không có bộ dàn khủng gì nhưng cho ra âm thanh độ chi tiết rất cao và rất tách bạch, sáng, nói chung rất ấn tượng. :D