@hakuruno
Tiền là một vật ngang giá, ví dụ toàn bộ của cải trong nước là 1000 tấn lúa, nhà nước phát hành 1000 đồng tiền, thì giá 1 tấn lúa là 1 đồng, khi chưa sản xuất được gì thêm mà nhà nước phát hành thêm 1000 đồng tiền nữa thì giá lúa sẽ lên 2 đồng/tấn. Quy luật cung cầu sẽ quyết định cái đó trong môi trường vĩ mô, chính phủ áp đặt giá là không khả thi.
Cái này bạn chịu khó tìm một cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" nào đó đọc qua thì hay hơn vì nói nôm na thé thôi, chứ còn nhiều yếu tố liên quan mật thiết như lãi suất ngân hàng và tỷ giá với USD...
@kazihaha
nói về cái này thì dài lắm bác, mod mà giải thích thì khác nào bê nguyên một quyển sách kinh tế lượng vào, thôi thì cần gì mình cứ mua sách về ngâm cứu hay tra gu gồ vậy 😁
Có nguyên tắc cơ bản nhất mà đáng lẽ ra phải nói thì bài vết lại ko nói đó là tiền là giấy lộn, và giá trị của đồng tiền cuả bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ đó là được đảm bảo bằng VÀNG trong dự trữ của quốc gia đó!
VN muốn in thêm và phát hành 500 tỷ đồng tiền giấy thì phải mua vào dự trữ số vàng tương ứng với 500 tỷ đồng phát hành ra thị trường đó để ko bị mất giá.
Nếu muốn tăng giá trị đồng tiền, thì tăng mua vàng dự trữ lên! Giải thích đơn giản nhất và dễ hiểu nhất là vậy!
Cuối cùng, tiền chỉ là vật trung gian thôi nhé!
@QuanLyNhaNghi
usd đã bỏ bảng vị vàng năm 1971, từ đó usd được bảo chứng bằng 'niềm tin'. hiện nay toàn thế giới củng ko có đồng nội tệ nào được bảo chứng bằng vàng cả, neo vào usd là chính. khi 'niềm tin' ở trên kia bị sói mòn thì thế giới sẻ reset. bắt đầu lại với 1 loại tiền toàn cầu mới với lời hứa được bảo chứng với loại vật chất có giá trị nhất. khi nhu cầu thanh khoản tăng cao với loại tiền mới này, bắt buộc phải in thêm thật nhiều, mất kiểm soát, lại tiếp tục bỏ bảo chứng theo vật chất, tiếp đó là chỉ dựa vào niềm tin...lập lại chu kì. khoản 100 năm thôi.
tiền chỉ là 1 loại hàng hoá có chăng giá trị quy đổi nó cao hơn các loại hàng khác thôi
và vì nó cũng là hàng hoá nên cũng tuân theo quy luật cung - cầu như bao món hàng khác
“Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?”