Hình bên trên là passport của một xác ướp Ai Cập được chính quyền nước này cấp vào năm 1974 và có hiệu lực 7 năm kể từ ngày cấp. Các nhà Ai Cập học lo ngại qua thời gian, chất lượng xác ướp ngày càng xuống cấp, và bày tỏ quan điểm mong muốn gửi xác ướp này đến Pháp để kiểm tra. Nhưng luật pháp tại Ai Cập chưa từng có tiền lệ cho phép người rời khỏi đất nước mà không có giấy tờ tuỳ thân cho dù là người đã mất. Vì thế lần đầu tiên trong lịch sử, xác ướp được phép cấp hộ chiếu.
Một trong những lý do khác của hộ chiếu là nhằm thiết lập, đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của Ai Cập đối với xác ướp đó trong trường hợp xảy ra tranh chấp nếu Pháp có ý định giữ lại.
Nếu xác ướp có hộ chiếu, thì nó sẽ trông nhìn thế nào? Và phía trên là hình minh hoạ của vua Pharaoh Ramesses II cho câu hỏi đó. Điều thú vị là ở phần nghề nghiệp, passport được điền là "Vua" (đã chết).
Một trong những lý do khác của hộ chiếu là nhằm thiết lập, đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của Ai Cập đối với xác ướp đó trong trường hợp xảy ra tranh chấp nếu Pháp có ý định giữ lại.
Nếu xác ướp có hộ chiếu, thì nó sẽ trông nhìn thế nào? Và phía trên là hình minh hoạ của vua Pharaoh Ramesses II cho câu hỏi đó. Điều thú vị là ở phần nghề nghiệp, passport được điền là "Vua" (đã chết).