Em có từng đi ở đây và thấy trong này làm du lịch quá chán: Đồ ăn thì dở, kém phong phú, chỗ ở thì xập xệ. Tối có cái trò đúng nhảm: Cả đám leo lên xe tải đi xem thú mà không biết người xem thú hay thú xem người vì thú nó chạy trong đêm chưa thấy đầy 3 giây. Vụ xe đạp thì đúng như chị nói và lần em đi thấy hai bạn Tây phải vã mồ hôi dắt bộ lê lết về
Vn mình khai thác du lịch cực ngu. Đã từng đi chơi khu này và toàn bực bội về dịch vụ ngoại trừ việc tự cắm trại. Anw anh em đi chơi mùa mưa để ý thuốc ngừa rắn rết nhé.
Tôi đi Nam cát tiên 5-6 lần, nhưng chỉ thuê nhà nghỉ bên bờ sông rồi nằm ngắm sông để nhớ về những ngày sống ở quê. Được cái giá thuê phòng rất rẻ, chỉ khoảng 100k bao ăn sáng. Nghỉ ở đây thì buồn, nhưng lý tưởng để thoát khỏi sự ồn ào của thành phố và của công việc. Đính kèm vài hình để các bạn dễ hình dung.
Mình cũng mới đi cách đây 2 bữa. Nhận xét là quá TỆ.
_ Khuông viên lớn không có xe điện chạy vòng quanh hằng giờ. Đi bộ thám hiểm chắc phải mất cả tuần.
_ Thuê xe tính theo giờ, xe đạp cũ 30k/h nếu đi từ sáng đến chiều thì tiền thuê xe còn mắc hơn chiếc xe nữa.
_ Không có lựa chọn thuê xe máy cũng như đem xe qua, giá thuê ô tô tham quan 480k/h cũng chỉ đi vài điểm gần đó. Quá cao
_ Mình đi 6 người nên không thể thuê trọn gói 1 chiếc xe lớn tham quan đầy đủ như thớt được. Vì chi phí quá cao.
Vừa qua sông có cái chòi sắt trên cao không biết làm gì!? Nó quá thấp để ngắm toàn cảnh. Chỉ phù hợp ngồi nhậu thôi!
Mình nghĩ nó phù hợp với trẻ nhỏ tìm hiểu về thiên nhiên, môi trường, động thực vật thôi! Vì trong này hoang dã, động thực vật nhiều và đi đông thì mới sử dụng đầy đủ các dịch vụ.