Cuối tuần vừa rồi, khoảng 900 cư dân tại Canada đã không thể sử dụng Internet bởi vì hệ thống cáp quang cung cấp đường truyền đã bị những chú hải ly gặm đứt. Nhà mạng Telus cho biết, sự cố này cũng dẫn đến việc mất điện và ảnh hưởng đến dịch vụ truyền hình cáp của khoảng 60 khách hàng, cũng như làm gián đoạn dịch vụ điện thoại di động tại địa phương.
Sự việc xảy ra tại khu dân cư Tumbler Ridge, một đô thị nhỏ ở phía đông bắc British Columbia. Một bộ phận lớn người dân tại đây đã không thể sử dụng các dịch vụ internet, điện và truyền hình cáp trong khoảng 36 giờ.
Người phát ngôn của Telus, Liz Sauvé, cho biết, hải ly đã gặm đứt cáp quang của họ ở nhiều vị trí khác nhau, từ đó gây ra thiệt hại đối với các đường truyền trên diện rộng. Nhóm kỹ thuật viên của họ đã tìm thấy một con đập gần khu vực cáp quang bị gặm đứt.
Hệ thống cáp quang được chôn sâu khoảng 3 feet (gần 1m) dưới lòng đất, và được bảo vệ bởi một bởi một ống phủ dày 4,5 inch (khoảng 11,5cm). Có vẻ như những con hải ly đào dọc theo con lạch và bắt gặp hệ thống dây cáp của họ. Chúng đã nhai xuyên qua ống dẫn bảo vệ bên ngoài và gặm tới cáp bên trong. Đây được coi là hoạt động để tìm kiếm vật liệu xây đập của những con hải ly. Các dịch vụ liên quan đến sự cố hi hữu này đã được khôi phục ngay sau đó.
Thế mới thấy, hải ly còn cắn đứt cáp được thì huống hồ gì là cá mập anh em nhỉ...
Theo Gizmodo
Sự việc xảy ra tại khu dân cư Tumbler Ridge, một đô thị nhỏ ở phía đông bắc British Columbia. Một bộ phận lớn người dân tại đây đã không thể sử dụng các dịch vụ internet, điện và truyền hình cáp trong khoảng 36 giờ.
Người phát ngôn của Telus, Liz Sauvé, cho biết, hải ly đã gặm đứt cáp quang của họ ở nhiều vị trí khác nhau, từ đó gây ra thiệt hại đối với các đường truyền trên diện rộng. Nhóm kỹ thuật viên của họ đã tìm thấy một con đập gần khu vực cáp quang bị gặm đứt.
Hệ thống cáp quang được chôn sâu khoảng 3 feet (gần 1m) dưới lòng đất, và được bảo vệ bởi một bởi một ống phủ dày 4,5 inch (khoảng 11,5cm). Có vẻ như những con hải ly đào dọc theo con lạch và bắt gặp hệ thống dây cáp của họ. Chúng đã nhai xuyên qua ống dẫn bảo vệ bên ngoài và gặm tới cáp bên trong. Đây được coi là hoạt động để tìm kiếm vật liệu xây đập của những con hải ly. Các dịch vụ liên quan đến sự cố hi hữu này đã được khôi phục ngay sau đó.
Thế mới thấy, hải ly còn cắn đứt cáp được thì huống hồ gì là cá mập anh em nhỉ...
Theo Gizmodo