Lý do là ở nhà mình dùng một máy tính để bàn (trước là Mac Mini và giờ là Mac Studio) và MacBook của mình thì để trên công ty. Như vậy hai nơi hai máy nên mình không còn phải mang máy đi mang máy về hàng ngày nữa, trước đây thì mình hay mang đi mang về…
Để giải quyết được công việc xuyên suốt mình dùng dịch vụ cloud của Apple. Mọi thứ mình để trên desktop ở nhà mình như thế nào thì nó sẽ tương tự như vậy trên desktop máy MacBook trên công ty. Không chỉ file hay folder mà các file mình hay làm việc như Mindnode, LightRoom… nó cũng sẽ được tự động chuyển lên cloud không chỉ của Apple mà còn của chính các dịch vụ đó nữa… Như vậy máy tính ở nhà và máy tính trên công ty mình coi là như nhau.
Việc đồng bộ này đã được người tiên phong là Dropbox làm từ rất lâu rồi. Mình cũng dùng nó lâu rồi nhưng nay báo lại với anh em biết cái, bản thân anh em nhiều lúc cũng đang dùng một dịch vụ nào đó tương tự.
Mình để máy tính để bàn ở nhà còn máy tính xách tay trên công ty vì lâu lâu mình vẫn có nhu cầu mang máy tính đi ra cafe ngồi hay đi qua chỗ nào đó để tiện họp hành, hay trình bày gì đó tuy một phần công việc của mình thì mình vẫn có thể dùng iPad rồi.
MacBook trên công ty mình nối ra một màn hình lớn và để nó trong tủ, bàn phím và chuột nối ra ngoài. Như vậy nó được đối xử tương tự như là chiếc máy để bàn. Chỉ cần gõ phím hay rê chuột là nó sẵng sàng chiến đấu thôi.
Từ lúc chuyển sang dùng màn hình ngoài thì mọi việc nó thoải mái và rộng rãi hơn nhiều so với màn hình của chiếc máy tính xách tay. Mình khuyên anh em làm việc nhiều trên máy tính nên trang bị thêm màn hình ngoài, bàn phím và chuột cho máy tính xách tay để công việc nó thoải mái hơn. Tuy nhiên cũng tùy anh em nha, như vợ mình thì không nghe theo lời khuyên của mình, thích làm mọi việc trên MacBook Air của cô ấy, từ công việc trên cơ quan cho đến việc tập thể dục ở nhà rồi xem phim trên đó… thực sự là khai thác cái máy kinh khủng.
Cũng có thể mình lớn tuổi rồi nên thấy việc bỏ một chiếc laptop hơn 1kg vào trong balo đem đi làm và còn có thêm iPad, máy hình, điện thoại… là nặng nề. Tuy nhiên từ lúc không mang theo laptop mấy năm nay mình thấy đời nó nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Thay vì mang laptop thì mình luôn mang theo chiếc iPad. Nó giúp mình làm mọi thứ trên đường đi thoải mái và cảm xúc hơn là laptop.
Đồng bộ hoá mọi thứ thông qua internet
Để giải quyết được công việc xuyên suốt mình dùng dịch vụ cloud của Apple. Mọi thứ mình để trên desktop ở nhà mình như thế nào thì nó sẽ tương tự như vậy trên desktop máy MacBook trên công ty. Không chỉ file hay folder mà các file mình hay làm việc như Mindnode, LightRoom… nó cũng sẽ được tự động chuyển lên cloud không chỉ của Apple mà còn của chính các dịch vụ đó nữa… Như vậy máy tính ở nhà và máy tính trên công ty mình coi là như nhau.
Việc đồng bộ này đã được người tiên phong là Dropbox làm từ rất lâu rồi. Mình cũng dùng nó lâu rồi nhưng nay báo lại với anh em biết cái, bản thân anh em nhiều lúc cũng đang dùng một dịch vụ nào đó tương tự.
Trên công ty mình dùng MacBook vì lâu lâu vẫn cần xách nó đi đâu đó…
Mình để máy tính để bàn ở nhà còn máy tính xách tay trên công ty vì lâu lâu mình vẫn có nhu cầu mang máy tính đi ra cafe ngồi hay đi qua chỗ nào đó để tiện họp hành, hay trình bày gì đó tuy một phần công việc của mình thì mình vẫn có thể dùng iPad rồi.
MacBook trên công ty mình nối ra một màn hình lớn và để nó trong tủ, bàn phím và chuột nối ra ngoài. Như vậy nó được đối xử tương tự như là chiếc máy để bàn. Chỉ cần gõ phím hay rê chuột là nó sẵng sàng chiến đấu thôi.
Từ lúc chuyển sang dùng màn hình ngoài thì mọi việc nó thoải mái và rộng rãi hơn nhiều so với màn hình của chiếc máy tính xách tay. Mình khuyên anh em làm việc nhiều trên máy tính nên trang bị thêm màn hình ngoài, bàn phím và chuột cho máy tính xách tay để công việc nó thoải mái hơn. Tuy nhiên cũng tùy anh em nha, như vợ mình thì không nghe theo lời khuyên của mình, thích làm mọi việc trên MacBook Air của cô ấy, từ công việc trên cơ quan cho đến việc tập thể dục ở nhà rồi xem phim trên đó… thực sự là khai thác cái máy kinh khủng.
Lợi ích của việc không mang theo máy tính trong balo
Cũng có thể mình lớn tuổi rồi nên thấy việc bỏ một chiếc laptop hơn 1kg vào trong balo đem đi làm và còn có thêm iPad, máy hình, điện thoại… là nặng nề. Tuy nhiên từ lúc không mang theo laptop mấy năm nay mình thấy đời nó nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Thay vì mang laptop thì mình luôn mang theo chiếc iPad. Nó giúp mình làm mọi thứ trên đường đi thoải mái và cảm xúc hơn là laptop.