Đọc trên VnExpress hầu hết comment đều chê trách cô gái mà chẳng mấy ai nghĩ ông bố mới là nguồn cơn của sự việc. Tất nhiên cô gái đã sai nhưng ông bố cũng có lỗi không nhỏ. Các bạn thử sống trong 1 gia đình bất hạnh, bố chuyên đánh đập mẹ và con thì sẽ hiểu. Không phải bố mẹ nào cũng yêu thương con cái, có những bà mẹ vứt con vào thùng rác ngay khi con mới lọt lòng, có những người bố đánh chết con vì nó học dốt hay bố hiếp dâm con gái. Có những người bố nghiện ngập bán tất cả tài sản để mua ma túy hay chơi cờ bạc. Với những người bố như vậy thì liệu đứa con có thể tự tin nói câu "công cha như núi Thái Sơn?" . Chẳng có đứa con nào muốn giết cha cả, trừ khi người cha đó quá tệ hại khiến cô gái quá bế tắc nên mất hết lí trí. Đừng áp đặt hoàn cảnh của mình lên người khác.

https://amp.vnexpress.net/toi-ac-cua-nu-sinh-dau-doc-cha-bang-xyanua-4500165.html
3
14
Ở trong chăn mới biết chăn có rận!!!
Nhưng ở về phía đạo đức thì giết người là tội ác, giết người thân, cha ruột thì đúng quá nhẫn tâm là phải cần lên án, không có lý do gì để biện hộ. Cô gái đó có thể chọn 1 cách khác để giải quyết êm đẹp như tự lập để giải thoát bản thân, thậm chí nếu đã tự lập thì có thể làm nhiều hơn cho người thân
2
namhy
TÍCH CỰC
Coi như ông ta đã đền tội cho tội lỗi của mình. Giờ đến cô gái phải đền tội thôi. Sau này có vụ nào cũng tiếp cận kiểu “tại nó ác nên tao cũng ác” à?
1
không báo hội phụ nữ phường hoặc rời khỏi nhà cầu cứu họ hàng được sao mà phải đi đầu độc vậy. Đọc báo cũng thấy nói sơ sơ, nó giống cái truyện Conan với lý nho nhỏ tẹo lãng xẹc là đi giết người...còn lớn chuyện thì ở trong nhà đó làm gì nữa không cầu cứu/bỏ chạy đi, giờ giết người xong lên đây than vãn
1
conrong.dai
ĐẠI BÀNG
Vớ vẩn quá bác. Đã là con người thì không có ý nghĩ " trừ khi thế này thế nọ" mà muốn giết cha mẹ cả. Còn cô gái này muốn giết cha vì bị la mắng, còn nghĩ mình không có lỗi. Thôi cho em nó ở trong tù suốt quãng đời còn lại cho rồi. Không thì sau này lại giết chồng , giết con vì bị la mắng
1
MarkLuu
ĐẠI BÀNG
nguồn gốc vấn đề từ đâu thì ai cũng biết nhưng không nói, những người nói ra thì...
0
Người có Đức người ta suy nghĩ hướng thiện, không nghĩ đến chuyện giết người, gặp vướng mắc sẽ nghĩ theo hướng khác, đây giết cha là ác nhân rồi, 21 tuổi không ở được vs gia đình tự ra ngoài mà sống, thế mà cũng bênh ?
0
Nói theo luật nhân quả thì chính vì ông bố không tốt, không biết yêu thương gia đình vợ con nên mới tạo nên 1 đứa con gái máu lạnh như vậy và cuối cùng cả 2 đều chịu hậu quả.
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019