Hồi xưa nhờ kiến thức ngày nay mà mình có 1 bầu trời kiến thức để chém gió với các bạn. Bẵng 1 thời gian không đọc rồi đọc lại mình thấy chất lượng bài viết giảm đi rất nhiều. Ví dụ có bài viết dịch "extracellular matrix" thành "siêu tế bào thể mẹ" (đúng ra phải là "chất nền ngoại bào"). Từ đó mình không đọc KTNN nữa.
Mục chuyện đông chuyện tây coi ông An Chi (chắc đã là người thiên cổ) chém gió với độc giả rất vui. Có những tác giả tên rất đẹp, mình nhớ đến giờ, ví dụ Phạm Vũ Lửa Hạ. Có bài phân tích sự khác biệt về cách nhậu ở miền Bắc và miền Nam với văn phong rất hay, đến giờ vẫn nhớ. Miền Bắc uống rất bạo còn miền Nam lai rai từ sáng tới tối. Ngồi vô bàn nhậu là có phân cấp bậc theo tửu lượng. Tai nạn giao thông là do mấy ông nhậu thấy xe hơi ngược chiều tưởng 2 xe honda chạy song song 🤣.