Lạc xoong
Hanhsisken
ĐẠI BÀNG
Dân mình,
Câu gọi thân thương này lúc nhỏ hở nghe tới là thấy ruột gan mát rượi. Dân mình mình thương lắm, tự nhiên cái thương luôn không lý do lý trấu gì. Lúc đó thấy ai cũng nghèo bát cơm chén cháo chia sẻ qua lại cho đỡ xót lòng.
Giờ xã hội đã khá lên nhiều, của ăn của để, thì phát sinh ra nhiều rác nhiều hóa chất độc hại mà dân mình thì lại không thích dọn dẹp đúng chổ.
Hôm rồi cống bị nghẹt, mình hì hục lấy dây chì thọt tới thọt lui cả buổi mới thông được, xong cũng ra hỏi han bạn bè xem nhà các ngươi xử lý ra sao. Nghe nhiều ông chỉ là nhà bị vậy là tui đặt mua bịch hóa chất bỏ vào cống là nó tan hết, rác gì cũng tan. Mình nghe xong nổi hết da gà, nếu hóa chất mạnh vậy sau khi tan rác rồi nó lại chảy ra sông, rồi dân mình lại múc lên lọc sơ sơ mang ra dùng nấu ăn, tắm rửa thì ghê quá. Search lại thì thấy hóa chất bán đầy, không thấy bị cấm hay ghi thành phần gì cả.
Thôi lại trở về cách củ thọt dây chì thôi, chắc chỉ còn ngồi chờ dân mình biết thương dân mình.
3
1
có loại phân huỷ bằng men ,phân huỷ bằng hoá chất ..Nếu hầm cầu dùng men ,cống rảnh phải dùng hoá chất chứ nhiều cống mỡ đóng lại thành đá nhiều lúc phải đập bỏ
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019