Một trường đại học ở Vermont đã trao bằng “tiến sĩ rác thải” danh dự cho chú mèo có tên Max Dow vì đã giúp ngôi trường sạch bóng chuột và là một thành viên được các sinh viên trong trường yêu quý.
Theo thông tin chính thức từ trường “Với sự tán thành của Hội đồng Quản trị, giảng viên và Hiệp hội Mèo bang Vermont, Max Dow được trao tặng danh hiệu ”Tiến sĩ rác thải". Với danh hiệu này, chú mèo sẽ được quyền tận hưởng các đặc quyền như cỏ mèo, bàn cào móng và thùng cát." Tuy nhiên, Max sẽ không tham gia lễ tốt nghiệp, bằng của nó sẽ được gửi đến chủ nhân sau.
Max Dow không thuộc về ngôi trường, nó đang ở cùng những vị chủ sống trên một con phố gần khuôn viên trường. Hầu như hàng ngày, Max Dow sẽ tìm đường đi đến trường, giao lưu với các sinh viên đại học và giúp trường bắt chuột. Chú mèo này đã giữ thói quen này trong khoảng 5 năm qua và mỗi khi Max xuất hiện, những sinh viên đều tỏ ra vô cùng thích thú, chào đón và chụp ảnh với nó.
Thậm chí, Max còn cùng các tân sinh viên góp mặt trong các chuyến tham quan trường. Người chủ của Max, bà Ashley Dow cho biết: “Tôi không biết làm sao Max biết đến những buổi đó và tham gia, nhưng rõ ràng nó đã đến dự cùng các tân sinh viên.”
“Những ngày vắng mặt, nhà trường thậm chí còn gọi điện hỏi thăm xem Max có ổn không. Max đơn giản chỉ là cảm thấy lười biếng và không muốn đến trường mà thôi. Tôi đã vài lần nhắc nhở nó đến trường vì những người bạn đã nhớ nó.” Nhiều sinh viên sau khi ra trường khi quay trở lại thị trấn còn đến thăm Ashley và hỏi về tình hình dạo này của Max.
Có một lần, Max đã bị những con mèo hoang khác tấn công dẫn đến bị thương. Kể từ đó, những sinh viên càng để mắt đến Max, họ sẽ gọi điện cho Ashley nếu phát hiện ra Max còn ở lại trường sau 5 giờ chiều.
Nói về bằng cấp của Max, Ashley cho biết cô đã rất ngạc nhiên khi nhà trường liên lạc với cô về vấn đề này. Một số người bạn xung quanh còn không tin và cho rằng cô có vấn đề. Nhưng đến khi Max xuất hiện trên bản tin, mọi nghi ngờ đã biến mất và nhiều người đã gửi lời xin lỗi đến cô.
Theo USA Today
Theo thông tin chính thức từ trường “Với sự tán thành của Hội đồng Quản trị, giảng viên và Hiệp hội Mèo bang Vermont, Max Dow được trao tặng danh hiệu ”Tiến sĩ rác thải". Với danh hiệu này, chú mèo sẽ được quyền tận hưởng các đặc quyền như cỏ mèo, bàn cào móng và thùng cát." Tuy nhiên, Max sẽ không tham gia lễ tốt nghiệp, bằng của nó sẽ được gửi đến chủ nhân sau.
Max Dow không thuộc về ngôi trường, nó đang ở cùng những vị chủ sống trên một con phố gần khuôn viên trường. Hầu như hàng ngày, Max Dow sẽ tìm đường đi đến trường, giao lưu với các sinh viên đại học và giúp trường bắt chuột. Chú mèo này đã giữ thói quen này trong khoảng 5 năm qua và mỗi khi Max xuất hiện, những sinh viên đều tỏ ra vô cùng thích thú, chào đón và chụp ảnh với nó.
Thậm chí, Max còn cùng các tân sinh viên góp mặt trong các chuyến tham quan trường. Người chủ của Max, bà Ashley Dow cho biết: “Tôi không biết làm sao Max biết đến những buổi đó và tham gia, nhưng rõ ràng nó đã đến dự cùng các tân sinh viên.”
“Những ngày vắng mặt, nhà trường thậm chí còn gọi điện hỏi thăm xem Max có ổn không. Max đơn giản chỉ là cảm thấy lười biếng và không muốn đến trường mà thôi. Tôi đã vài lần nhắc nhở nó đến trường vì những người bạn đã nhớ nó.” Nhiều sinh viên sau khi ra trường khi quay trở lại thị trấn còn đến thăm Ashley và hỏi về tình hình dạo này của Max.
Có một lần, Max đã bị những con mèo hoang khác tấn công dẫn đến bị thương. Kể từ đó, những sinh viên càng để mắt đến Max, họ sẽ gọi điện cho Ashley nếu phát hiện ra Max còn ở lại trường sau 5 giờ chiều.
Nói về bằng cấp của Max, Ashley cho biết cô đã rất ngạc nhiên khi nhà trường liên lạc với cô về vấn đề này. Một số người bạn xung quanh còn không tin và cho rằng cô có vấn đề. Nhưng đến khi Max xuất hiện trên bản tin, mọi nghi ngờ đã biến mất và nhiều người đã gửi lời xin lỗi đến cô.
Theo USA Today