Sự vô đạo đức của Tây
Thằng SamAltman nó từng đề nghị nữ minh tinh Scarlett Johansson cho phép OpenAI của nó dùng giọng của cô ấy cho con bot ChatGPT. Cô nàng từ chối.
Nhưng thằng Sam kcmn Scarlett, nó vẫn lấy giọng nàng rồi đặt tên là Sky để ra mắt con ChatGPT 4o. Nó thậm chí còn đăng tweet gợi nhắc tới phim viễn tưởng Her mà Scarlett lồng tiếng cho con bot AI ở trong phim đó.
Scarlett tức quá mới thuê luật sư làm một cái một cái thông cáo pháp lý gửi thẳng tới OpenAI. Lúc đó thằng Sam mới chịu gỡ Sky.
Sinh sống và làm ăn với Tây bao năm mình khẳng định éo có đứa nào đáng tin (trừ thằng bạn thân của mình ra). Tụi nó lúc nào cũng đợi mình sơ hở là bịp mình ngay. Thiệt tình thấy làm ăn với dân Do Thái, hay dân châu Á dễ thương như Ấn Độ, Indo, thậm chí mấy bạn đạo Hồi còn yên tâm hơn.