Khi đem quân đến làm gỏi cái đám triều đình cứng đầu Tây Ban Nha. Tập đoàn quân Tây Ban Nha đầu hàng trước tập đoàn quân Pháp thiện chiến, đêm hôm đó cận vệ dâng lên Napoléon một cô gái còn trinh nhưng ông chê rồi cho tiền để cô này lui, với lý do là cô xức nước hoa nồng nàn quá.

Đan chéo với một sự kiện trước đó: ông cãi nhau với em trai mình và chỉ trích vợ của em trai có cung cách không xứng đáng ngạo mạn, diêm dúa. Người em cũng nóng nảy bật lại:
"Joséphine vợ anh là con mụ lôi thôi, hôi hám cũng đâu có xứng tầm với anh?"
Vậy có thể tạm rút ra kết luận là gu của Napoléon gu "khắm".
3
2
Bọn Tây được cái đạo đức giả vl. Ngoài mặt thì tỏ ra sống có đức hạnh, có niềm tin tôn giáo lắm, nhưng đằng sau thì các ông vua bà chúa chơi bê đê, chơi gái ú òa luôn.
1
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019