HoanDuc
CAO CẤP
Miếng ăn là miếng tồi tàn, để một đứa bé lớp 1 phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan thì mọi lời lẽ biện minh của hội ph này đều chỉ là bao biện
12
76
năm ngoái mình cũng đóng cho 2 cháu liên hoan chung với các bạn trong lớp, mấy chị kia can, nói là nhà người ta đâu phải khó khăn đâu mà đóng giùm.Mình chỉ nói là đóng cho 2 cháu, nhà họ kệ họ
15
hạ nhục 1 đứa bé bằng miếng ăn
2
Câu hỏi ngược lại để phản biện. Tại sao đã không đóng tiền rồi phụ huynh còn cố tình đưa bé đến lớp ngày liên hoan?
2
hao hao nguuyen
ĐẠI BÀNG
cô giáo để làm gì? cô nhìn thế cô chịu được hả cô nghỉ m* đi chứ dạy dỗ gì nữa
1
ctrl c
TÍCH CỰC
Tôi vẫn nhớ mãi ngày xưa tôi cũng thế. Nhà tôi cũng không khá giả gì, liên hoan giáo viên nói đóng 1k (chính xác là 1000VND nha). Lúc đó không có nên mẹ tôi chỉ cho tôi 500₫ và khi đó dĩ nhiên tôi được ít hơn các thành viên khác
1
Một con ngựa ko đóng tiền cỏ, cả tàu bắt nó bỏ cỏ
1
HoanDuc
CAO CẤP
Thêm cái trả lời của ph cho nó khách quan. Nếu đã nói không nên tin vội thì cũng không nên tin vội lời của mấy phụ huynh này. Nhất là khi đọc những lời lẽ cũng khó có thể chấp nhận được
1
daohoa1012
CAO CẤP
Cháu vẫn được ăn, còn mẹ cháu vẫn được nghe chửi 😁
1
Hayoja
TÍCH CỰC
Lớp 1 mà đã va chạm cuộc đời rồi
0
Cô giáo đâu ? Sao ko bỏ tiền ra cho cháu nó ăn, nát
0
từ ngàn xưa giang hồ đã đồn môn Đạo Đức là cái môn dạy cho người ta
........................
0
Trung Cẩu
TÍCH CỰC
Double check. Mẹ cháu bé hình như trưởng phòng đối ngoại xklđ không đóng tiền suất gà rán, nên cháu bé k đc ăn phần gà. Còn vẫn liên hoan như bình thường.
0
andytran1986
TÍCH CỰC
Ông Thầy Bà Cô này chắc chắn địa chỉ ở dãy Trường Sơn! Chỉ có lũ khỉ mới hành động như vậy!
0
akitomi
TÍCH CỰC
Các bác cứ bình tĩnh. Chưa chửi vội được. Phải xem đầu đuôi câu chuyện ntn đã.
0
theon2709
CAO CẤP
Đọc đầu đuôi chưa các mõm mạng??? Già còn đần....
0
Tội bé, mà lỗi là ở phụ huynh. Nếu khó khăn thì nói ra chứ...
0
"Lớp 1C có 32 học sinh, trong đó có 31 học sinh được bố mẹ đóng tiền quỹ phụ huynh, còn học sinh Ng. không được bố mẹ đóng quỹ phụ huynh.

Thông báo kế hoạch liên hoan cũng nói rõ, lớp sẽ sử dụng tiền quỹ phụ huynh để mua đồ liên hoan cho các con. Trong đó, Ban phụ huynh sẽ mua 31 suất gà rán kèm khoai tây chiên và xúc xích, trị giá 40.000 đồng/suất, và bánh gato, kẹo bánh khác.

Theo bà Lý, số tiền quỹ còn thừa lớp sẽ để khen thưởng, động viên cuối năm cho học sinh.

"Thông báo về kế hoạch liên hoan các phụ huynh không ý kiến gì, kể cả mẹ cháu Ng. cũng không có ý kiến gì. Theo kế hoạch buổi chiều 24/5, phụ huynh và cô chủ nhiệm lớp 1C đã tiến hành liên hoan cuối năm cho các con", bà Lý nói.

Về thông tin cháu Ng. phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì bố mẹ không đóng quỹ phụ huynh, bà Lý thông tin: Tại buổi liên hoan nói trên, cháu Ng. vẫn được ăn kẹo, bánh và bánh gato, chỉ không được một suất gà rán riêng như các bạn.

"Tôi được nghe cô chủ nhiệm báo cáo lại thì lúc liên hoan, hai bạn khác cũng cho cháu Ng. ăn chung suất gà rán", bà Lý nói thêm." Check lại rồi chửi sau nhé. Giáo viên chưa linh động nhưng phụ huynh thuộc thể loại chày cối.
0
HoanDuc
CAO CẤP
Vừa đọc được cái này. Nếu xét khách quan thì lo lắng về bánh trung thu của vị ph kia cũng là có cơ sở, hợp lý chứ nhỉ (về nguồn gốc, hạn sử dụng không rõ ràng). Thế mà qua nay đọc từ mồm phụ huynh khác lại thành đặt điều lắm chuyện
0
Chán đời
0
đang tải ...
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019