1 chuyến Nha Trang

huybank
9/11/2007 16:28Phản hồi: 16
1 chuyến Nha Trang
Hôm rùi cơ quan tổ chức đi Nha Trang, có chụp được mấy cái hình, em xin được up lên, vì thời gian quá hạn hẹp nên ko chụp đc gì nheìeu

#1. Tháp bà Ponagar nhìn từ cầu xóm Bóng
[​IMG]

#2.
[​IMG]

#3
[​IMG]

#4 : cầu xóm Bóng, nhìn từ tháp bà Ponagar
[​IMG]

#5
[​IMG]
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ủa NT cũng có mấy cái tháp như Mỹ Sơn hả anh Huy 😁
nhìn ảnh thì cũng đẹp phết... em chưa đi NT bao giờ... có nên đi không ạ?
thích nhất lặn biển :p
2 lần đi Nha Trang chẳng có lần nào có máy ảnh ra hồn để chụp. ơ nhưng mà bác đã ra tới đó không thử vọt qua Vin pearl phóng sự xem sao, hay là tính để bài sau 😃

Mấy cái di tích Chàm đó, ở VN bây giờ còn ít quá. Pháp và Mỹ xẻo cả tường mang về nước họ quá nhiều rồi. Mấy cái bảo tàng ở Đà nẵng Nha trang có gì đáng kể đâu 😔

Tiếp tục ảnh đi bác/
De@dsoul
ĐẠI BÀNG
17 năm
@patrick: hình như bạn ở Đà Nẵng thì phải,tắm biển chắc quen rồi, nhưng Nha Trang cũng nên đi lắm chứ,

Nếu tắm biển thì tốt nhất là ra đảo, ngoài đó biển lặng, nông, và trong veo, họ làm dịch vụ nên có quây lưới lại cẩn thận,có thể bơi ra sát lưới rồi bám vào nghĩ,chứ đừng tắm biển ở Tp: sâu, dốc cao, bẩn

Đi Nha Trang mà kô đi lặn biển thì mất hay, phê ác, có 2 loại dịch vụ, lặn trong ngày, sáng tập, chiều lặn, hoặc lặn 3 ngày, 1 ngày đầu tập, 2 ngày sau lặn.Khi lặn nếu ai bị cận, như mình 5 diop thì xuống nước lại nhìn rõ hơn, he he, chiết suất của nước cao hơn không khí nên có thêm cái kính cận

Nếu kiếm được cái máy ảnh chụp nước thì càng tuyệt vời

Ở Nha Trang đợt đó mình tự thuê ghe cho người ta chở ngược sông lên để ngắm mặt trời lặn, sau đó tắm sông, cũng đẹp lắm đó

Đi Nha Trang buổi tối đừng đi bộ xa quá,coi chừng bị cướp
Cám ơn anh Deadsoul vì những thông tin bổ ích. Em xin có thêm vài câu hỏi

1: có bao nhiêu đảo đáng phải đi, quây lưới chỗ có sâu lắm ko anh, em ko biết bơi 😁

2: giá cả lặn biển thế nào ạ? giá cả hải sản nữa :D mà ko biết bơi có dc lặn ko :D

em bị cận 2 độ :p máy ảnh chụp nước thì chỉ được 1,2m thôi, sâu quá cũng hư. hì hì
Hình ảnh rực rõ và đẹp quá, có điều là hơi sáng. Em chẳng biết nữa, sao em cứ thích hình tối tối:d
@ Anh Starnt : em có đi Vinperland, trời đã về chièu, ham chơi quá vì đã mua cái vé chơi các trò chơi ở Vinperland nên tranh thủ chơi cho hết nên cũng chả chụp đc gì nhiều, có mấy tấm để tối em up lên.
@cu Hiệp : nếu là phong cảnh em thích ảnh sáng 1 tẹo anh ạ 😃
Cảm ơn mọi ngươi đã xem ảnh
De@dsoul
ĐẠI BÀNG
17 năm
@patrick: cùng 83 mà,

1 Trước giờ mình đi cũng chỉ có 2 đảo àh, một đảo lúc nó vừa mở khu du lịch Con Sẻ Tre( ở đây thiên về du lịch mạo hiểm,tự phục vụ theo kiểu tự nướng tự nấu, hoặc người ta nấu giùm).Đợt mình đi cách đây 6-7 năm rồi, nó dùng thuyền nhỏ chở gần đến đảo thì dùng thuyền thúng để chở vào, Mình lột đồ nhờ người giữ rồi nhảy xuống bơi vào luôn, khỏi đi thuyền thúng mắc công

Một đảo nữa là chỗ hòn ngọc việt( đảo hòn Mun hay sao đó, mình kô nhớ tên lắm) chỗ này thì kô độc đáo bằng Con sẻ tre,Còn hòn ngọc việt thì chưa qua bao giờ

Chỗ người ta quây lưới lại thì có vẻ hơi sâu lút đầu đó,nhưng nếu kô biết bơi thì cứ ở chổ ngang ngực mà tắm, ngắm gái cũng vừa tầm ,vì ngoài đảo hầu nhu kô có sóng bãi thoai thoải kô dốc đột ngột, êm lắm nên ra đến ngực cũng không sợ nước cuốn,

Lặn biển thì hình như kô biết bơi cũng lặn được(nhưng nổi lên thì hơi khó he he), theo tour 1 ngày đi, hồi đó mình đi là khoảng 150k,bây giờ kô biết bao nhiêu,người ta sẽ hứong dẫn cho, với lại xuống nước thì cứ đạp đạp chân vịt từ từ người nó sẽ đi mà,nếu kô thì sẽ có hướng dẫn viên người ta kéo tay mình, mình chỉ việc đạp chân vịt nhè nhẹ theo thôi

Khi lặn thì quan trọng nhất là cân bằng áp suất ở hai khoang tai, người ta sẽ dạy bằng cách bịt mũi, và thở thật mạnh cho hơi xì ra hai lỗ tai,vì nếu bạn xuống nước khoảng 2-3 met thì áp lực nước sẽ ép vào tai, buốt rất khó chịu( kiểu như khi máy bay cất hoặc hạ cánh )

Tập thở bằng miệng(vòi hơi bình dưỡng khí) cho đều, vì kô biết bơi, có thể lúc xuống nước sẽ mất bình tĩnh mà uống nuớc đó

Giá cả thì mình cũng chịu, cứ túm mấy em tiếp tân khách sạn mà hỏi là chắc ăn nhất

chúc bạn lặn biển vui vẻ, và có nhiều ảnh đẹp về rặng sang hô ở dãy hòn Tằm
Cám ơn anh rất nhiều, trước tiên chắc em phải học bơi đã 😁
Lặn thì em ở bên này có đi lặn suối nhiều rồi nên cũng khá quen, chỉ có điều lặn thôi, chứ bơi thì không biết :D
Hè về VN nhất định phải ra NT ;)
Hình lên màu đẹp quá, có dùng thêm filter hay chỉnh sửa gì ko anh Huy???
Hình chụp đẹp quá, trời sao trong và xanh thế nhỉ ... chưa lần nào em chụp đc trời đẹp như thế này 😁
Rất thích ảnh số 4.

@ trankhoa và chulun9: Dùng polarize filter đi 2 em. sẽ thấy sự khác biệt ngay 😃. Nhớ mua lọai tốt nhá.
@trankhoa ; a chỉ filter UV, có chỉnh sửa tí.
Đúng anh như a Bình nói, dùng lọc polar thì tháy khác liền, máy nổi cuồn cuộn, cây cỏ sẽ xanh hơn. Anh thì nghe nói chứ chưa dùng lần nào.
Em có thể mua Filter Marumi CPL lầm 480K, tùy theo size mà giá khác nhau.
Cảm ơn anh Huy và anh Bình, em sẽ thử mua cái Filter xịn. Từ lúc mua máy tới giờ chưa có thời gian đichụp thử ảnh phong cảnh nữa. Thấy hình anh Huy chụp lên màu thích quá.
@ De@dsoul: cái hòn đảo mà bạn nhắc tới gọi là Hòn Tre. Con sẻ tre trước đây bạn tới thăm nằm ở phía Tây của đảo (nhìn về bờ biển NTrang) còn hiện nay Tập đoàn Vincom đã mua lại và xây dựng Vinpearl - khu nghỉ mát, vui chơi...và tổ chức thi gái đẹp (có cáp treo qua lại rất thuận tiện).
Hiện tại không nên tắm sông nha - có cá sấu sổng chuồng.
Theo mình thì ở NTrang ít có khả năng bị giựt đồ - SG mới ghê.
@Patrick835: Nha Trang có nhiều đảo nên đi: Hòn Tre - có Vinpearland; Hòn Mun - khu bảo tồn biển - lặn biển xem cá và san hô ở đây; Hòn Yến - coi chim Yến, mua tổ yến về hầm ăn cho khỏe; Hòn Tằm - chơi các trò chơi cảm giác mạnh (cano kéo dù, moto nước), tắm biển không cần phao thích hợp cho người không biết bơi;
Và những Hòn (không phải đảo): Hòn Chồng - có đá chồng; Hòn Ngang - có mỏ khai thác đá; Hòn Dung - có nghĩa trang liệt sỹ...rất là nhiều Hòn, cứ thấy núi thì hỏi: đây là hòn gì vậy....?
Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết nó sang hơn mình
Có tắm biển, có tắm sình (tắm bùn)
Có hồ nho nhỏ cho mình tắm...???
De@dsoul
ĐẠI BÀNG
17 năm
Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết nó sang hơn mình
Sáng tắm biển, chiều tắm sình (tắm bùn)
Tối về lại có cái bồn tắm hơi😁

em cũng thích Nha Trang nhưng em thích Đà Nẵng hơn

em kô thích cái tháp bà ponagar tí nào, bi giờ tu sửa nhìn giả tạo qué, hồ cá trí nguyên thì cũng kô có gì mới lắm, mà anh đi sao kô chụp mấy con cá ... trong hồ cá trí nguyên đó, nhiều con đẹp lắm, đợt em chụp bằng pns mà hình khá đẹp, chỉ có điều hay bị chói kính, em phải dí sát máy vào thành kính để chụp
hình đẹp quá. nếu anh che bằng kính râm nữa thì thật tuyệt... màu sắc tươi nhưng hơi tươi quá... em rất thích...

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019