3 tháng cuối năm tiệc tùng, công việc không ít.
3 tháng cuối năm tiệc tùng, công việc không ít. Nếu gặp phải tình huống "Chú không uống với anh 1 ly là chú không nể anh rồi...!" Từ chối sao cho lịch sự.:beer:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
3 tháng cuối năm tiệc tùng, công việc không ít.
Nếu gặp phải tình huống "Chú không uống với anh 1 ly là chú không nể anh rồi...!"
Từ chối sao cho lịch sự.🍺
Em có nể anh bao giờ đâu.
Đập bàn đứng dậy: "Lộn cái bàn!"
Lịch sự nhất thì nói đang uống thuốc. (Chẳng hạn như đại tràng, dạ dày gì đó)
Cười vô mặt
@duchaitp Chuẩn bài nè. Cầm cốc nước cụng cũng vui mà
@duchaitp Em cứ uống bị gì anh lo
Kệ mịa anh!
Lịch sự thì anh thông cảm em đang uống thuốc dạ dày!
Không lịch sự thì có cái gì cầm cái đó nhằm thẳng đầu nó nã vô!
Thèng nào nói zậy cách tốt nhất cho cái ly vào đầu nó để nó...nể mình
Anh không thương em út sao mà bắt uống. Em bệnh sắp chết đây này 😅😅😅
Ok anh, nhưng lát cho em đi nhờ xe anh về nhà nha. Chứ em không có tiền đóng phạt.
bomduc1
ĐẠI BÀNG
2 tháng
@anhtuan1066 Lâu rồi ko thấy ép nhau kiểu này; ko uống là nó cũng chịu;
Nói xin lỗi anh em, mình phải đi i*~
Thế nhé người anh em
Cười vui vẻ
bomduc1
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Câu này vào dĩ vãng rồi; giờ thổi nồng độ còn nên không có ai ép nhau nữa; Lâu lắm ko nghe câu này;
Cười vô mặt
Anh đóng phạt hộ e cái