Câu chuyện ngắn nhưng nó luôn khiến cho tôi buồn, buồn cho một số phận éo le. Cô ấy cũng đã từng là một người bình thường.
Đường buổi tối thật đông đúc, nhộn nhịp người qua lại, vì hôm nay là ngày 8/3 mà.
Các chị, các em, các cô đang háo hức, mặt rạng ngời hạnh phúc vì nào là hoa, là quà, là tiệc.
Tấp nập quá, đường phố đầy chỗ bán hoa. Những bông hoa rực rỡ như chờ đợi các anh chàng sẽ thoắt đến đón lấy và thoắt đi. Em cũng ra chỗ bán dù hoa em hôm nay không tươi lắm, nhưng em vẫn muốn người ta để mắt đến. Biết đâu một anh chàng cô đơn sẽ mua chăng?
Gần chỗ em đứng có một cô bán hoa hơi gầy, đôi tay bó thuần thục, chau chuốt từng bông một và những bông hoa như đẹp hơn khi được cho vào giấy kiếng. Hoa người ta còn tươi, hoa em thì hơi héo lại không được trang trí, lòng em chùng xuống.
Đường buổi tối thật đông đúc, nhộn nhịp người qua lại, vì hôm nay là ngày 8/3 mà.
Các chị, các em, các cô đang háo hức, mặt rạng ngời hạnh phúc vì nào là hoa, là quà, là tiệc.
Tấp nập quá, đường phố đầy chỗ bán hoa. Những bông hoa rực rỡ như chờ đợi các anh chàng sẽ thoắt đến đón lấy và thoắt đi. Em cũng ra chỗ bán dù hoa em hôm nay không tươi lắm, nhưng em vẫn muốn người ta để mắt đến. Biết đâu một anh chàng cô đơn sẽ mua chăng?
Gần chỗ em đứng có một cô bán hoa hơi gầy, đôi tay bó thuần thục, chau chuốt từng bông một và những bông hoa như đẹp hơn khi được cho vào giấy kiếng. Hoa người ta còn tươi, hoa em thì hơi héo lại không được trang trí, lòng em chùng xuống.
- Anh ơi, mua hoa - cô bán hàng giọng lanh lảnh.
- Bao nhiêu bó này hả chị?
- 70.000 đó anh.
- Ôi sao mắc thế - anh chàng nhăn mặt.
- Mắc gì, hôm nay anh tìm đâu ra hoa đẹp, tươi và rẻ hơn đây. Khối chỗ hoa còn héo kia kìa.
Anh chàng móc ví, lấy nhanh bó hoa. Có lẽ anh ta còn vội vàng đến với cô bạn gái. Em thấy chạnh lòng quá, ngày xưa em cũng từng đợi anh, đợi anh đến và nhận hoa, em xinh tươi rộn ràng, cười hạnh phúc...
- 100.000 đi không em? - câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ, em chợt bừng tỉnh, đã có người mua hoa, có người muốn mua hoa. "Không không, anh nhầm rồi" - Em vội vàng phân bua.
- Đ.m hoa héo mà còn chảnh - hắn nói xong rú ga đi thẳng.
Mắt em sao nhòe đi, em bước nhanh đến chỗ cô bán hoa và chọn một bông hồng trắng.
Hôm nay không ai tặng hoa cho em, nhưng em đã tự tặng hoa cho mình rồi đây. Em khóc, em ôm bông hoa và khóc, có ai tiếc thương cho bông hoa khi đã héo?
Quảng cáo
Source: Sưu tầm